Nghỉ lễ đồng nghĩa với một núi bài tập chực chờ.
Sếp vô cùng tâm lý khi cho ‘deadline’ (thời hạn hoàn tất công việc) ngay sau kỳ nghỉ lễ.
Nhiều điểm ăn chơi giải trí ngày thường ‘ế sấp mặt’ thì nay đông đúc đến lạ.
Mùa lễ là lúc săn ghế đẹp trong rạp phim cực kỳ khó khăn.
Nếu bạn tưởng tượng mình sẽ tự tin sải bước dạo phố tại thành phố biển hay thành phố ngàn hoa thì phải né dịp lễ ra xa. Vì chắc chắn bạn phải đối mặt với cảnh chen chúc với nghìn du khách.
Giá vé rạp phim hoặc phòng karaoke, các khu du lịch cũng tăng vọt chóng mặt.
Ngày thường việc tụ tập hội bạn thân dễ như trở bàn tay còn ngày lễ thì ‘thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang du lịch, xin vui lòng gọi lại sau’.
Lễ thật ra là dịp để ‘ngủ quên ngày tháng’.(Ảnh: Truyện cổ Remix)
Đâu còn "pháo hoa của ngày hôm qua".
Trước lễ còn rủng rỉnh tiền lương. Khi lễ qua đi là lúc bệnh "viêm màng túi" tìm đến.
theo ione