



Nếu ai đã từng nghe về 'Cây cô đơn' ở đồi thông Đà Lạt thì điểm check-in mới này chính là phiên bản nâng cấp của 'Cây cô đơn'.
Chỉ cách Hồ Xuân Hương 7km, khu du lịch Hoa sơn điền trang (Đà Lạt) ngày càng nổi tiếng và trở thành địa điểm check-in mới cho các bạn trẻ đi du lịch ở thành phố núi. Nét đẹp thiên nhiên rất mộc mạc và bình dị với những đồi hoa dã quỳ, hoa đào Nhật Bản, bàn tay may mắn khổng lồ, vườn hoa đủ sắc màu, những con sông, con suối trong veo ở núi rừng Tây Nguyên là điều thu hút bất cứ ai muốn ghé thăm nơi này.
Mới đây, Hoa sơn điền trang còn có thêm một 'thỏi nam châm' mới, hấp dẫn các bạn trẻ đến đây check-in nhiều hơn. Đó là 'Cây cô đơn', một phiên bản khác 'xịn' hơn, đẹp hơn 'Cây cô đơn' ở đồi Thiên Phúc Đức nổi tiếng lâu nay.
'Cây cô đơn' nhưng không cô đơn vì rất đông bạn trẻ thích đến đây mỗi ngày để check-in (Ảnh: nmn.ngocn)
Chiếc cây cao vút, đứng một mình riêng biệt trên nền rừng núi bao la, xanh ngút ngát tạo nên sự đối lập rất thú vị. Nhìn toàn cảnh chiếc cây bé nhỏ nổi bật giữa khu rừng bát ngát, cảm giác thật lãng mạn, nên thơ, nhưng cũng không kém phần kỳ vĩ, và còn có cả sự bí ẩn. Đặc biệt, giữa thân cây còn được đặt một trái tim màu đỏ nằm ngang, giúp bức ảnh check-in ở đây lại càng 'vi diệu' hơn.
@hoangduyen2205
@bunnybaby83
Bởi vậy, thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ đến Đà Lạt nhất định phải ghé 'Cây cô đơn' làm vài kiểu ảnh 'sống ảo', về đăng Instagram đẹp đẹp hết sảy khỏi bàn!
@thanya.y
@hai.kan
@disabow
(@vothanhtoan2207)
@16thang3_
Theo baodatviet































































