“Sau khi xem phim, bạn sẽ nghĩ về gia đình của mình”, diễn viên nhí Sarah Tan đã khẳng định khi nói về “Tôi đến từ New York”. Bởi vì đây không chỉ là bộ phim về sự kết nối giữa hai ông cháu, mà còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa về gia đình trong mỗi chúng ta.
(1).jpg)
Câu chuyện phim kể về cô bé Sarah sinh ra và lớn lên ở New York. Lần đầu tiên, Sarah được về thăm ông của mình tại Malaysia trong khi mẹ của cô bé phải đến Trung Quốc để giải quyết công việc. Điều này đã khiến Sarah có những trải nghiệm khó quên khi ở cùng người ông hành nghề bán thuốc trị thương.
(1).jpg)
Cuộc sống của hai ông cháu, thuộc hai thế hệ, hai ngôn ngữ khác nhau đã xảy ra nhiều xung đột. Chẳng hạn như việc Sarah từ chối việc thực hiện phong tục truyền thống ăn chân gà vào buổi sáng giống như ông. Trong khi đó, ông ngoại lại rất cố gắng giúp Sarah thích nghi bằng cách tập nấu món ăn phương Tây, tuy nhiên cô bé 12 tuổi cứng đầu chỉ muốn ăn khoai tây chiên và từ chối giao tiếp với ông. Ông của Sarah tìm đến Ah Bao, cậu bé hàng xóm biết nói tiếng Anh để làm “thông dịch viên” cho cả hai ông cháu. Với vốn tiếng Anh “nghèo nàn”, Ah Bao đã tạo ra vô số những tình huống “dở khóc dở cười” cho tất cả mọi người. Dần dần với tình yêu thương của ông, Sarah đã bắt đầu mở lòng hơn và hòa nhập với tất cả mọi người. Cô bé tiết lộ rằng mình có thể nghe và nói được tiếng Trung, đủ để giao tiếp với ông.
(1).jpg)
Cũng từ đây, Sarah phát hiện vì sao mẹ và ông không gặp nhau kể từ khi cô bé được sinh ra cũng như vì sao ông lại tôn trọng những phong tục truyền thống đến thế. Sarah mong muốn hàn gắn lại mối quan hệ của ông và mẹ. Tuy nhiên, mẹ của Sarah vẫn nhất quyết không chịu làm lành và đã đưa cô bé quay trở về Mỹ. Liệu Sarah sẽ làm gì để mối quan hệ của mẹ và ông không còn căng thẳng nữa?
(1).jpg)
Hài hước nhưng không kém phần cảm động, “Tôi đến từ New York” mang đến một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi. Ai trong chúng ta cũng có thể thấy mình trong câu chuyện gia đình của Sarah bởi những mâu thuẫn khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Sau bao sóng gió, chúng ta vẫn là một gia đình và nhà vẫn là nơi “đi để trở về”.
(1).jpg)
Tại Golden Lotus Awards 2015, bộ phim đã nhận được loạt giải thưởng như “Nam diễn viên xuất sắc nhất” cho diễn viên Địch Long, cô bé Sarah Tan cũng nhận được giải thưởng “Diễn viên mới xuất sắc nhất”, Tuyên Huyên đạt giải “Vai phụ xuất sắc nhất” và nhiều giải thưởng danh giá khác.
Đón xem “Tôi đến từ New York” lúc 20h00 chủ nhật, ngày 09/09/2018 trên TodayTV. Chi tiết xem tại: www.todaytv.vn
Phim phát sóng trên TodayTV
Các thông tin khác




























Bản in









Sự kiện nổi bật









