



Cơn sốt trà sữa từ lâu đã trở thành thức uống quen thuộc của giới trẻ. Nhưng cách tỏ tình bằng 300 ly trà sữa liệu có khiến nàng đổ gục hay chỉ nhận cái kết "đắng" như anh chàng này?
Trà sữa đã là một thức uống quá quen thuộc và dường như nó đã trở thành "thức uống gây nghiện" đối với nhiều bạn trẻ hiện nay. Hầu hết trên mọi con phố, các hàng quán trà sữa đang "mọc lên như nấm" làm chị em thưởng thức không ngừng nghỉ, đôi khi còn uống thay...cả cơm.
Dường như hiểu được tâm lí thích trà sữa của hầu hết mọi cô gái, mới đây, cộng đồng mạng lại có một trận "phì cười" khi chứng kiến câu chuyện tỏ tình bằng trà sữa của anh chàng đến từ Việt nam này.
Là một người vô cùng có tâm khi dành hẳn thời gian đặt mua tận 300 ly trà sữa, tình nguyện là shipper và đóng gói hẳn hoi 4 thùng xốp đem đến tận công ty của cô gái. Anh chàng này dường như đã áp dụng đúng như câu nói: "Đường đến trái tim nhanh nhất là đi qua dạ dày".
Chàng trai cặm cụi đẩy những thùng trà sữa yêu thương đến cho cô gái
Anh chàng còn lãng mạn mang theo cả một bó hoa
Những ly trà sữa được đóng gói chỉn chu dành tặng bạn gái
Với hành động hết sức lãng mạn này, các bạn nữ trong văn phòng dường như đã có một phen trầm trồ ngưỡng mộ và dành tặng hết lời có cánh cho chàng trai si tình. Có lẽ, sau khi nhận được "tấm lòng trà sữa" từ anh, cô gái vẫn còn chút ngại ngùng nên đành trả lời: "Tối em trả lời anh”.
Các cô nàng trong công ty có một phen "lác mắt" trước "tình yêu trà sữa"
Những ly trà sữa yêu thương đã được đem đến công ty của bạn gái.
Tưởng chừng nắm chắc trong tay "phần thắng" vì đã "đầu tư" không nhỏ vào tận 4 thùng xốp trà sữa kia. Thế nhưng, anh chàng lại nhận một kết cục "đắng" trước sự ngỡ ngàng khi cô chỉ xem anh như...một anh trai thực thụ. Ước tính khoản tiền anh chàng si tình này bỏ ra cũng phải lên đến gần 15 triệu đồng cho những ly trà sữa tầm 50.000 - 60.000 đồng, liệu với kết cục này có thực sự xứng đáng?
Kết cục "anh trai trà sữa" dành cho chàng trai si tình đáng thương
Cô gái "may mắn" với 4 thùng trà sữa tỏ tình
Khi câu chuyện trên được đăng tải lên mạng xã hội, đã có không ít bình luận trách móc dành cho anh chàng này vì đã quá lãng phí khi bỏ tiền mua trà sữa: “Không biết bạn nam đó nghĩ thế nào chứ nếu bạn nữ cũng có tình cảm thì không cần rực rỡ như thế này đâu. Có thể nhiều bạn nghĩ tặng một thứ giá trị thì bạn nữ sẽ đổ rầm, cái đó chỉ đúng với các bạn nữ thực dụng thôi, tình yêu chân chính thì chỉ cần nói thôi. ” Dân mạng bình luận.
Bên cạnh một số ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với "anh trai trà sữa", không ít cư dân mạng lại cho rằng nhân vật chính đang quá khoa trương, "làm màu" mới khiến màn tỏ tình bị thất bại. Bạn Phương Phương Thùy Trương có bình luận như sau: "Cô nàng đã không thích bạn lại còn khoa trương. Mấy cô đồng nghiệp nhiều chuyện "chụp lấy chụp để" trả sữa rồi nên em nó không thể từ chối bạn thôi. Mà ít ra nó cũng không bắt bạn đóng thùng lại chở về là còn may. Kêu để tối trả lời là giữ danh dự cho bạn đó. Trong tin nhắn nó bảo rõ ràng 'em đã nói là trước sau vẫn xem anh là anh trai', nghĩa là nó đã từng trả lời bạn rồi. Ai biểu bạn khoa trương..."
Có bạn còn đùa vui ước tính số tiền mua trà sữa thà dành mua vật dụng khác sẽ tốt hơn chăng. Bạn Kumi Trần có viết: "Chịu chi đấy nhưng mà sai cách thì vẫn FA thôi. Ví dụ tiền ý mua "vàng bạc châu báu", son sủng mỹ phẩm hoặc iPhone 8 thì hơn, giả dụ em ý không nhận thì mang về dùng đỡ tiếc. Nói chung tặng gì con gái nó thích ấy, trà sữa thì thích thật nhưng 300 cốc thì hơi vui quá".
Còn bạn, bạn có dự định dành hẳn 300 ly trà sữa để tỏ tình không hay quyết tâm chinh phục nàng bằng chính con tim và lòng thành của mình?
Theo The Gioi Tre































































