



![]() |
"Tình yêu là gì? Tình yêu là khi cậu thiếu mất vài cái răng nhưng cậu vẫn cười rạng rỡ, bởi vì cậu biết bạn bè vẫn sẽ yêu cậu dù cậu mất đi vài thứ", Emma K., 6 tuổi viết. |
![]() |
"Ashely thân mến, cậu có thể làm bạn gái của tớ, tớ thích cậu rất nhiều. Tái bút: Hãy khoanh tròn Có, Không hoặc Có thể". Thư trả lời: "Tớ xin lỗi tớ đã có bạn trai nhưng khi tụi mình chia tay, bạn sẽ là lựa chọn tiếp theo của tớ. Tái bút: Có thể một hay hai tháng nữa thôi". |
![]() |
Bài thơ tỏ tình bất hủ được một cậu bé chế lại: "Hoa hồng màu đỏ, violet cũng đỏ, cái gì cũng màu đỏ". |
![]() |
"Em là một người rất đẹp, nhưng anh không vẽ người giỏi lắm nên đành vẽ một củ khoai tây thay vậy. Nhưng là một củ khoai tây rất đẹp", một cậu bé tỏ tình với bạn cùng lớp qua tấm thiệp Valentine. |
![]() |
"Đây là thuốc tình yêu, cô hãy uống cùng chồng cô", một cô bé tên Kody tặng cô giáo mình nhân Valentine. |
![]() |
"Ngày lễ Tình nhân thật tuyệt, bạn cũng thế. Bạn cần thay đổi một chút nhưng tớ thích bạn". |
![]() |
"Alexis thân mến, hôm nay cậu thế nào? Tớ muốn thông báo với cậu rằng tớ khá là thích cậu. Đừng cười, nói nghiêm túc đấy". |
![]() |
"Nicholas thân mến, tớ nghĩ tớ thích cậu. Yêu, Marina". |
![]() |
Không ít thiệp Valentine của các bé dành tặng cho bố mẹ với thông điệp ngộ nghĩnh: "Cảm ơn mẹ vì đã làm đồ ăn cho con để con khỏi bị chết". |
![]() |
"Mẹ, con yêu mẹ hơn cả con bò". |
![]() |
Sự nhầm lẫn về từ của cô bé này khiến người lớn khóc dở cười dở ("whore" (gái mại dâm) khá đồng âm với "whole" (cả)). |
![]() |
"Bố mẹ, hai người rất may mắn vì còn sống. Con yêu bố mẹ rất nhiều. Ngày Valentine hạnh phúc!". |
Theo ngoisao































































