Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 trải qua ngày thi đầu tiên với 2 môn Ngữ Văn và Toán. Ngày 23/6, các thí sinh tiếp tục lựa chọn tổ hợp môn thi ở khối tự nhiên (Lý - Hóa - Sinh) và Ngoại Ngữ (bắt buộc).
Với những kỳ thi quan trọng như thế này, các phụ huynh sẵn sàng bỏ công việc để đưa đón con đi thi. Nhiều bạn được đưa đón bằng xe hơi, có bố mẹ túc trực và hỏi thăm tình hình thường xuyên.
Thế nhưng có không ít thí sinh tự đến điểm thi mà không cần bố mẹ đưa đón. Trong khi bạn bè được bố mẹ chăm sóc, ân cần động viên thì họ tự tin một mình "chiến đấu". Tại một số hội đồng thi ở TP HCM như THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn (TP HCM), nhiều bạn tự đạp xe đạp, chạy xe gắn máy đến điểm thi.
Một nam sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tự chạy xe đến địa điểm từ sáng sớm.
Vì đã đủ tuổi để có bằng lái nên việc chạy xe gắn máy như thế này là không vi phạm luật.
Tại hội đồng thi THPT Lê Quý Đôn, nhiều bạn chọn cách tự đến trường thi giống như mọi ngày đi học.
Bạn Quang Dũng chia sẻ: "Vì không muốn bố mẹ phải nghỉ làm, cũng không muốn bố mẹ phải sốt ruột ngồi chờ ngoài cổng trường nên mình xin sẽ tự đạp xe đến điểm thi. Tất nhiên mình phải hứa sẽ thật cẩn thận để đảm bảo sự an toàn".
Bạn Minh Đăng không muốn bố mẹ sốt ruột, đội nắng nhiều giờ chờ đợi nên quyết định đến trường thi một mình. "Kỳ thi diễn ra tại thành phố nên sẽ không xa lạ với các sĩ tử. Có bố mẹ đi cùng để động viên tinh thần là điều tốt. Nhiều bố mẹ nhất quyết chở con đi - về 3 ngày thi này. Mình thi ngay tại trường từng theo học nên cảm giác thoải mái hơn. Mình tự đến trường như thường lệ, cố gắng tạo tâm lý thoải mái nhất để làm bài".
Một bạn gái học THPT Nguyễn Thị Minh Khai đến Hội đồng thi THPT Lê Quý Đôn một mình bằng xe đạp điện.
"Mình không thấy chạnh lòng với những bạn khác nếu như không có bố mẹ đi cùng. Chỉ cần mình tự tin, chuẩn bị kiến thức và tâm lý vững thì buổi thi này cũng giống như một ngày đến lớp bình thường", Quang Minh chia sẻ.
Hai chàng trai đi xe đạp đến trường thi, lúc ra về nhận được sự cổ vũ của anh chị sinh viên đội tiếp sức mùa thi.
Đi thi một mình nhưng tâm lý vẫn cực kỳ thoải mái, nụ cười tươi rói khi ra khỏi phòng thi.
Một số bạn không cần bố mẹ trợ giúp, sử dụng xe ôm, dịch vụ xe gắn máy phổ biến để đến trường thi
theo ione