Giữa lúc nước tràn đê, ai cũng vội vã tìm cho mình một nơi an toàn hơn cả, cậu bé vẫn nhất quyết ôm chặt người bạn bốn chân của mình. Bức ảnh được một cô giáo trẻ tình cờ chụp được trong khi đang di chuyển bằng bè tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình. Được biết, lúc đó mực nước ngập đến hơn 1 mét, chú chó của cậu bé bị mắc kẹt trên tấm gỗ trôi. Thấy vậy, cậu bé đã bơi ra chỗ chú chó định ôm vào nhưng không biết làm cách nào quay lại chỗ khô, đành ngồi khóc.
Những hình ảnh được cô gái trẻ chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)
Những hình ảnh này đã khiến cư dân mạng vô cùng xúc động trước cậu bé tràn đầy tình cảm. Thế nhưng sau khi biết hoàn cảnh của cậu bé, mọi người lại càng phải xót xa hơn rất nhiều lần.
Em bé ôm chặt chú chó của mình. (Ảnh: Hoàng Anh Nguyễn)
Cậu bé trong ảnh là Phạm Quốc Anh (6 tuổi) và hiện đang sống cùng mẹ. Vì bố mất sớm nên một tay mẹ phải chăm sóc ba anh chị em ăn học. Hiện tại anh chị lớn đã đi làm xa, chỉ còn một mình cậu bé và mẹ ở nhà chống chọi lại mưa lũ. Thương mẹ, Quốc Anh luôn cố gắng chăm ngoan và không bao giờ khiến cho mẹ phiền lòng.
"Còn nhỏ mà em đã biết yêu thương động vật, em đúng là một đứa trẻ ngoan. Hi vọng bão lũ sẽ nhanh qua đi để cuộc sống người dân bớt khổ cực", một cư dân mạng nghẹn ngào. Bạn khác thì bình luận: "Một tình bạn đẹp, dù trong hoàn cảnh nào em vẫn mạnh mẽ bảo vệ người bạn của mình".
Nhiều cư dân mạng đã xót xa khi nhìn thấy những hình ảnh này.
Trước đó, dân mạng cũng đã xúc động mạnh trước những hình ảnh của chủ nhân xả thân bảo vệ những người bạn bốn chân của mình. Dù cho hoàn cảnh có khắc nghiệt đến mấy, người ta vẫn thấy cuộc sống này luôn ngập tràn tình yêu thương.
Dù cho hoàn cảnh có khắc nghiệt đến mấy, người ta vẫn thấy cuộc sống này luôn ngập tràn tình yêu thương.
(Ảnh: Internet)
Theo yan.vn
Thứ hai, 06/05/2024 15:21
79 lượt xem