



Cuộc Thập Tự Chinh lần thứ 3 diễn ra vào cuối thế kỷ 12 được mô tả như một cuộc chiến “hiện đại” với đầy những món đồ da thuộc và vũ khí bóng loáng chạy theo thời đại. Trong khi đó, vẻ đẹp cổ kính của thành phố Nottingham lại bị đắm chìm trong hình ảnh của một khu khai thác mỏ sầm uất cùng hàng hàng lớp lớp khói lửa luôn cháy âm ỉ không khí.
Thực lòng mà nói, nếu như đạo diễn của bộ phim đang muốn khai thác một đề tài lịch sử, huyền thoại hấp dẫn như Robin Hood với mong muốn kết hợp phong cách kể hiện đại, tốt nhất hãy làm cho nó có quan điểm rõ ràng. Với tham vọng thêm thắt vào những ý tưởng mới và cố ý đưa vào những vấn đề nhạy cảm của thời đại này (câu nói báng bổ đạo Hồi của Sheriff ), bản thân bộ phim lại quên đi tính quan trọng của logic trong kịch bản. Điều đó khiến cho bối cảnh trong phim hoàn toàn làm cho khán giả cảm thấy hời hợt, khó chịu.
Bộ phim diễn ra xung quanh một khu mỏ khổng lồ, nhưng chẳng ai biết rõ nơi đó đang khai thác gì. Vai diễn Sheriff của Ben Mendelsohn thể hiện bản thân là một tên lãnh đạo xấu xa đã thực hiện đủ mọi loại tội ác.
Và Robin Hood (Taron Egerton thủ vai) ở phiên bản này thì lại như đang bắt chước phong cách của Batman. Ban ngày anh là một gã nhà giàu vung tiền như nước thì ban đêm Robin trở thành một siêu anh hùng giấu mặt với khả năng võ thuật siêu phàm.
Người chỉ dạy cho Robin Hood, John (Jamie Foxx thủ vai) thì bằng một phép màu nào đó lại có thể nắm rõ toàn bộ cách vận hành của bộ máy chính trị cũng như hệ thống kinh tế nơi đây, cho dù anh chỉ mới đến một thời gian.
Egerton có thể đã làm tốt vai trò tạo điểm nhấn cho Robin Hood và thành công thoát khỏi vai diễn ghi dấu của anh trong Kingsman. Về nhân vật của anh, nhiều khán giả có thể nhầm lẫn Egerton đang đóng một vai siêu anh hùng với khả năng bắn cung cực đỉnh của Marvel - Hawkeye - khi anh thực hiện những màn trình diễn bắn tên không tin nổi trong phim.
Về phần vai diễn Marian của Eve Hewson - hay nói cách khác là “nhân vật nữ duy nhất có tên tuổi rõ ràng trong phim” - cô có thể trong thoáng chốc thay đổi cá tính nhanh xoành xoạch từ một người phụ nữ gan dạ bỗng trở nên yểu điệu, bánh bèo đến lạ. Và nam tài tử Jamie Foxx dường như đang phí hoài khả năng diễn xuất của mình vào một vai phò tá ít có sức nặng trong phim và dường như được thêm vào chỉ để cho đủ vai.
Mặc dù cái kết của bộ phim gợi ý rằng sẽ có phần tiếp theo, nhưng thật lòng mà nói, nếu xem lại Robin Hood phiên bản động vật của Disney với vai chính là một chú cáo, nhiều khả năng vẫn còn quá hấp dẫn so với bộ phim này.
MÔNG - Theo yan.thethaovanhoa.vn































































