



Khi đang một mình quét dọn chánh điện thì không may chiếc đèn dầu đổ xuống người khiến toàn thân ni cô Vạn Tánh bốc cháy.
Vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra vào ngày 19/8. Khi đang một mình dọn dẹp chánh điện, ni cô Vạn Tánh - thế danh La Thị Bích Thảo (29 tuổi, quê Quảng Ngãi), tu tại chùa Linh Bảo (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bị một chiếc đèn dầu rơi xuống người. Dầu trong đèn đổ khắp người khiến toàn thân ni cô bùng cháy dữ dội.
Ni cô Vạn Tánh bị lửa thiêu sống khi đang quét dọn -Ảnh: Gia đình cung cấp
Khi mọi người phát hiện, đưa đi cấp cứu thì toàn thân ni cô đã cháy đen, nằm bất động. Vì vết thương quá nặng nên ni cô Vạn Tánh gấp rút được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.
Bác sĩ cho biết, ni cô Vạn Tánh bị bỏng diện rộng và sâu, nặng nhất phần mặt, hai tay và hai chân. Dù đã trải qua nhiều ca phẫu thuật lọc ghép da nhưng tình hình sức khỏe của ni cô vẫn đang rất yếu.
Ni cô Vạn Tánh bị bỏng nặng nhất ở mặt và hai tay - Ảnh: Gia đình cung cấp
Hiện ni cô Vạn Tánh đang được chăm sóc và điều trị tại phòng số 1, lầu 4, khoa phỏng, bệnh viện Chợ Rẫy.
Sư cô Tịnh Trang, người đang trực tiếp chăm sóc cho ni cô Vạn Tánh cho biết: "Khuôn mặt của ni cô Vạn Tánh bị ngọn lửa hủy hoại rất nặng. Ni cô đã tỉnh nhưng vẫn chưa thể ăn uống được gì, phải truyền thức ăn bằng ống thông qua thực quản.
Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng thời gian điều trị của ni cô Vạn Tánh còn rất dài, chi phí tốn kém".
Theo phunusuckhoe































































