Press Esc to close

Thông tinWorld
Khoe con không đúng cách vô tình làm hại con

“Con hát mẹ khen hay” lâu nay vẫn là một qui luật của cuộc sống. Khi tình yêu thương kết tinh với niềm hi vọng, hoài bão được ấp ủ, gửi gắm thì mỗi bước trưởng thành của con, dù nhỏ, đều trở thành một bước ngoặc lớn. Dưới con mắt của bố mẹ, cái đẹp, vẻ đáng yêu hay tài năng của con đều được nâng lên một tầm cao mới. Và khi đó việc khoe con trở thành một niềm vui trong cuộc sống. Nhưng vấn đề là khoe phải đúng cách.

Một bé con 3 tuổi chơi cùng bạn, tranh giành đồ chơi, mắng nhau rồi lao vào nhéo, đạp. Ông bố đứng cười cổ vũ và hớn hở khoe với người mẹ là con mình đi đâu cũng không sợ bị bắt nạt. Một lần, hai lần rồi từ lúc nào chẳng biết, con trẻ mặc nhiên công nhận sự ích kỉ và hành động bạo lực đó của mình là đúng. Trẻ con tinh khôi như một tờ giấy trắng. Chúng ta vẽ vào đó những nét vẽ thẳng băng hay đường nguệch ngoạc thế nào thì nó sẽ in hằn lên tính cách và số phận của con như thế ấy.

May mắn là khi ta có một đứa con chăm, ngoan, học giỏi. Nhưng tự hào về con không đồng nghĩa với việc khoe con quá mức, nâng con lên tận mây xanh. Không thể lên rộn ràng khoe con trước mặt các phụ huynh khác rồi lên giọng hướng dẫn cách dạy con. Chúng ta càng tự mãn sẽ càng thất vọng nặng nề khi con vấp ngã trong một cuộc thi nào đó. Bởi chân trời kiến thức luôn rộng mở, tầm hiểu biết của con chỉ như một hạt cát nhỏ nhoi giữa sa mạc mênh mông.

Thời đại công nghệ số giúp “bệnh” khoe của bố mẹ lên như diều gặp gió. Không còn đơn giản là chuyện khoe trong nhà ngoài ngõ nữa mà là khoe cho người người biết, nhà nhà cùng biết. Nhưng thế giới mạng đầy rẫy cạm bẫy. Việc khoe con không đúng mức dẫn đến nhiều hệ lụy đáng buồn.

Chúng ta bỗng bật cười khi nghe một số bà mẹ tâm sự là bị “nghiện” khoe ảnh con. Mỗi ngày, mỗi giờ lại cập nhật những kiểu ảnh mới lên trang cá nhân, loay hoay tạo dáng, hí hoáy chụp, đăng ảnh, bình luận, chia sẻ. Một khoảng thời gian không nhỏ dành ra để khoe con lớn, con xinh, con khỏe, con tài năng. Và tất nhiên trong hằng hà sa số các kiểu ảnh đó sẽ có vài tấm buồn cười bởi con trẻ sẽ xuất hiện trong những tình huống “chẳng muốn ai thấy mình”.

Mỗi kiểu ảnh, mỗi video được tải lên, mọi người hí hửng nhảy vào bàn luận. Nhận lời khen, người mẹ như mở cờ trong bụng và tăng lên tần số khoe. Nhưng mạng ảo đâu đơn giản thế, có khi khen đó lại mím môi chê bai, có khi gõ phím mà lòng cười mỉa mai hay cáu bẳn ganh tị… Vô tình, chúng ta đã biến con trẻ của mình thành một món hàng để mua vui, bị đem ra săm soi, đánh giá.

Một số chuyên gia đưa ra lời khuyên không nên đưa ảnh các cháu kèm theo tên họ, địa chỉ trường lớp vì nó tiếp tay cho rất nhiều tệ nạn xã hội. Nạn bắt cóc trẻ em vẫn đang nóng lên. Chỉ một phút lơ là, run rủi nào đó, con trẻ có thể gặp nguy hiểm bởi những kẻ bắt cóc táo tợn, manh động... Nhưng hình như lời khuyên này của các chuyên gia vẫn còn lơ lửng đâu đó với rất nhiều bà mẹ nghiện “phây”.

Rồi đến chuyện khoe thành tích của con. Ảnh nhận giấy khen, phần thưởng, bài làm đạt điểm cao hay clip ghi lại cảnh con thể hiện những tài năng hơn các bạn cùng trang lứa rầm rộ xuất hiện. Một cuộc chạy đua khoe của bố mẹ ngầm diễn ra trong khi con trẻ chuẩn bị đương đầu với bao áp lực. Bị đặt lên bàn cân so sánh giữa mình và con nhà người rồi sinh ra chủ quan kiêu ngạo, tự cho mình là giỏi, dần dà đánh mất chính mình lúc nào chẳng biết. Hoặc là trẻ yếu thế hơn phải nhận lệnh tăng cường học, tăng cường luyện tập cho bằng chị bằng anh.

Mỗi con trẻ sinh ra đều có một tính cách, tâm hồn và năng khiếu riêng. Bạn có một đứa trẻ giỏi toàn diện tất cả các môn chưa chắc cháu đã được trang bị đầy đủ kĩ năng sống. Bạn có một đứa trẻ học không thật xuất sắc nhưng lại biết quan tâm, hỏi han và bộc lộ tình yêu thương với bố mẹ và những người xung quanh, vậy thì đừng buồn nữa. Bạn có một đứa trẻ bình thường trong các môn học tự nhiên, xã hội, bù lại cháu phát triển mạnh năng khiếu cảm thụ âm nhạc hay đôi tay đưa những nét vẽ hút hồn, hãy bằng lòng với những gì mình có và tạo cơ hội cho tài năng của con được nảy nở.

Một con trẻ thành công khi có người bố người mẹ thông minh đứng sau lưng tạo nền tảng, bệ phóng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của con. Để con trẻ lớn lên vô tư, hồn nhiên và bồi dưỡng tính khiêm tốn, sự sẻ chia, biết kính trên nhường dưới mới là yêu thương con đúng cách.

 

Theo dantri

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.