



3. Han Jae Joon (Park Hae Jin) - Doctor Stranger
Park Hae Jin hóa thân vào bác sĩ thiên tài Han Jae Joon trong Doctor Stranger - một trong những bộ phim về đề tài Y học hay nhất màn ảnh Hàn. Là một người có thực lực, được mời về từ đại học Havard, Jae Joon luôn có màn trình diễn xuất sắc trước người đồng nghiệp Park Hoon (Lee Jong Suk thủ vai). Tuy nhiên, vì đạt được mục đích của mình mà Jae Joon không từ thủ đoạn mua chuộc bác sĩ mổ phụ gây cản trở cho nhóm Park Hoon mà không màng đến an nguy của bệnh nhân.
Dù có nhiều lần đối đầu và chơi xấu nam chính Park Hoon nhưng vai diễn Jae Joon lại không hề nhận về cảm xúc tiêu cực từ khán giả mà thay vào đó, diễn xuất của anh lại nhận được cơn mưa lời khen từ họ. Có lẽ nguyên nhân đằng sau những việc xấu của Jae Joon phần nào khiến khán giả cảm thông cho nhân vật của anh. Hoặc đây cũng là một trường hợp "đẹp trai dễ được tha thứ". Nhìn chung, vai diễn Han Jae Joon là một đỉnh cao diễn xuất của Park Hae Jin.
2. Choi Young Do (Kim Woo Bin thủ vai) - The Heirs
Choi Young Do cũng có xuất thân tương đồng như những "ác ma" thường thấy trên phim thần tượng. Sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong một gia đình nguội lạnh không một chút yêu thương, thực chất Young Do không hẳn là kẻ phản diện bởi anh cũng chưa gây ra điều gì quá xấu xa hay mang tội lỗi. Nói đúng hơn Choi Young Do giống như một cậu "trẻ trâu" trên phim mà thôi.
Đây là một vai diễn thành công của Kim Woo Bin, khi mà ngay cả khi vào vai cậu học trò cá biệt, ngổ ngáo và chuyên làm chuyện khiến người ta tức điên, Kim Woo Bin vẫn đáng yêu vô cùng trong mắt khán giả. Thế nên dù sắm một vai khá đáng ghét trong phim nhưng Young Do vẫn nghiễm nhiên thu về cho mình được cả lực lượng fan hùng hậu. Nhờ vẻ ngoài cao ráo và gương mặt điển trai kiểu bad boy khiến không ít cô nàng thiếu nữ say như điếu đổ thế nên… vì đẹp trai nên sẽ được tha thứ cho mọi khuyết điểm.
1. Harry (Yoo Seung Ho thủ vai) - I Miss You
Trong bộ phim tình cảm I Miss You có sự góp mặt của Yoo Seung Ho, Yoon Eun Hye và Micky Yoochun, "em trai quốc dân" Yoo Seung Ho thủ vai Harry, kẻ có quá khứ đẫm nước mắt dẫn đến tính cách hung ác khi trưởng thành.
Lớn lên ở nước ngoài, Harry cùng Lee Soo Yeon (Yoon Eun Hye thủ vai) trở về nước, anh là một doanh nhân giàu có và thành đạt. Tuy nhiên, tình yêu anh dành cho Soo Yeon lại không được đáp đền. Nhưng đằng sau chàng trai có vẻ ngoài đau khổ bị từ chối tình yêu kia lại là một kẻ có dã tâm sâu sắc, Harry vì mục đích của mình mà giết hại rất nhiều người. Ngay khi Soo Yeon biết sự thật, Harry còn có ý định giết luôn cả cô.
Tuy nhiên Harry đáng thương hơn là đáng trách, bởi vì lúc nhỏ đã hứng chịu quá nhiều nỗi đau nên khi trưởng thành, tâm lí của Harry không được bình thường. Hơn nữa, Soo Yeon, người Harry tin yêu nhất cũng chẳng hề có tình cảm với mình. Điều này khiến anh dần trở nên không tin vào cuộc sống nữa. Thể hiện vai diễn Harry vô cùng xuất sắc, Yoo Seung Ho được khán giả bênh vực, thậm chí còn ghét luôn cả biên kịch sao lại đối xử với nhân vật của anh tàn nhẫn như thế.
Người ta thường nói, làm người tốt đã khó rồi, làm người xấu thì càng khó hơn. Những diễn viên trên đã lột tả được vai diễn nhân vật và còn khắc sâu trong tâm trí khán giả một hình ảnh vô cùng ấn tượng. Dù không có cái kết đẹp trên phim, có khi lại phải chịu một số phận bi thảm nhưng ít ra họ đã có được thứ quan trọng nhất: sự ủng hộ hết mình, cho dù là từ khán giả khó tính nhất.
HALEYNG - Theo yan.thethaovanhoa.vn































































