



Trong lúc hoảng loạn, anh chàng Ryan Phan (diễn viên gốc Việt Phi Vũ đóng) - bạn cùng phòng của Carter bước vào thông báo về một chuyện lạ kỳ mà anh vừa gặp: Anh thấy mình bị giết chết, rồi tỉnh dậy trong xe hơi. Ngay lúc đó, Tree nhận ra mình lại trở về với vòng lặp thời gian khủng khiếp ấy. Cô đã kể rõ ràng câu chuyện với Carter (Israel Broussard đóng) với Ryan, cùng hai người chiến đấu và tìm ra điều gì đang xảy ra.
Lúc bạn cùng phòng của Carter là Ryan Phan bước vào phòng và báo một chuyện lạ kì mình vừa mơ thấy: bị giết chết và tỉnh dậy trong xe hơi. Lúc này, Tree nhận ra mình đã trở về với vòng lặp khủng khiếp kia và cô kể chuyện này cho hai cậu bạn nghe. Họ quyết tâm cùng nhau chiến đấu và tìm ra kẻ chủ mưu sau cùng.
Sang phần 2, Tree sẽ không lẻ loi nữa, cô đã có cộng sự để chống lại kẻ cố muốn đoạt mạng của mình. Liệu gã sát nhân ấy là ai, có liên quan gì với nhân vật ở phần 1 - kẻ mà Tree đã tưởng rằng mình xử lý xong rồi? Làm cách nào để Tree thoát ra khỏi vòng lặp thời gian quỷ quái này, cũng như đạo diễn và biên kịch Christopher Landon sẽ làm gì để thu hút khán giả hơn việc cứ lặp đi lặp lại đến phát ngán những tình tiết cũ ở phần 1?
Happy Death Day 2U vào dịp Valentine 2019, hy vọng phim sẽ là một phần phim tiếp theo thú vị và không bị rập khuôn so với phần phim cũ vốn đã rất thành công trước đó của hãng Blumhouse.
HALEYNG - Theo yan.thethaovanhoa.vn































































