



Chia sẻ với Zing.vn, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts tiết lộ anh thích đi xe máy ngắm phố phường Việt Nam, ăn quán ăn vỉa hè, và đánh giá cao sự mến khách của người Việt.
Trong siêu phẩm mới nhất về “Vua Khỉ”, bối cảnh tự nhiên tại Hạ Long, Ninh Bình và Quảng Bình đã khiến khán giả mãn nhãn và trầm trồ trước vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng. Ngay trong ngày 10/3, bom tấn đã phá kỷ lục về doanh thu ngày khởi chiếu tại Việt Nam khi thu về 18,2 tỷ đồng.
Vogt-Roberts cho biết anh đã thuyết phục hãng sản xuất đưa đoàn làm phim tới Việt Nam để thực hiện các cảnh quay, thể hiện cảm tình đặc biệt của đạo diễn sinh năm 1984 với mảnh đất hình chữ S.
![]() |
Vogt-Roberts chia sẻ cảm nghĩ về Việt Nam. |
Kể lại những trải nghiệm thú vị trong thời gian quay phim, Vogt-Roberts bày tỏ sự hứng thú với Quảng Bình, đặc biệt là hang Sơn Đoòng - nơi anh đã chinh phục thành công và đi đến nơi xa nhất hiện nay được khám phá là "Bức tường Việt Nam". Anh cho rằng đây là địa điểm có một không hai trên trái đất. Vogt-Roberts còn thể hiện niềm yêu thích với việc đi xe máy và ăn quán vỉa hè.
Đạo diễn người Mỹ cho rằng đất nước và con người Việt Nam khá độc đáo và khác biệt so với Los Angeles (Mỹ), nơi anh sinh sống.
Chiều 13/3, Bộ Văn hóa -Thể thao - Du lịch chính thức trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 cho Jordan Vogt-Roberts.
Khi được hỏi về vai trò này, Vogt-Roberts chia sẻ anh xác định “sứ mệnh của bản thân là đưa nhiều người đến, nhìn ngắm đất nước Việt Nam”.
theo zing































































