



Bộ phim hoạt hình mới Inside Out của Pixar đã ra mắt trailer đầy đủ đầu tiên. Ống kính máy quay đột nhập vào tâm trí của Riley (Kaitlyn Dias) và cha mẹ cô bé cho thấy những cảm xúc của họ khi phản ứng với một tình huống căng thẳng trong bữa ăn tối của gia đình. Cơn giận dữ không thể kiềm chế đã bùng lên thành hành động, khiến cô bé Riley cãi lại bố, còn người cha thì đuổi con gái vào phòng.
Đoạn clip còn cho thấy nhiều cảm xúc khác nhau, thể hiện qua tính cách của từng người trong gia đình. Từ bà mẹ (Diane Lane) luôn biết nhẹ nhàng và thông cảm cho con, đến hình ảnh ông bố (Kyle MacLachlan) quen thuộc, luôn dán mắt vào trận bóng trên TV mỗi giờ ăn. Nhân vật trung tâm là cô gái tuổi teen Riley thì đang rơi vào những khó chịu, bực bội khi bị đưa vào một môi trường mới, với đủ thứ lạ lẫm xung quanh, nhưng không ai hiểu cho mình.
Đạo diễn Pete Docter cho biết, ông thực hiện bộ phim lấy cảm hứng từ con gái của chính mình là Elie. Ông nói: "Là cha mẹ chúng tôi thường nghĩ, “Ồ, con bé xử sự không giống như bình thường. Những gì đang xảy ra trong não của nó vậy?" Và đó là những gì dẫn đến trung tâm của bộ phim: câu hỏi về những gì diễn ra bên trong tâm trí của chúng ta".
Inside Out là câu chuyện xảy ra bên trong bộ não của cô bé Riley Anderson, nơi năm cảm xúc – Joy (Niềm vui), Anger (Giận dữ), Disgust (Ghê tởm), Fear (Sợ hãi) và Sadness (Nỗi buồn) - cố gắng dẫn dắt cô trong cuộc sống. Khi Riley bị bứng ra khỏi cuộc sống quen thuộc ở Midwest đến nơi ở mới ở San Francisco, thì Joy (cảm xúc chính và quan trọng nhất của Riley) cố gắng giữ mọi việc theo hướng tích cực. Tuy nhiên, những cảm xúc trong cô bé luôn mâu thuẫn nhau về việc làm cách nào tốt nhất để cô có thể hòa nhập với thành phố mới, nhà và trường học mới.

































































