Bộ ảnh bé sơ sinh do dì của cậu bé, Trish McCoy, ghi lại. Kèm theo đó là những chia sẻ khiến người xem vô cùng xúc động về hành trình chiến đấu và chiến thắng của cả mẹ và bé. Để sau 11 năm ngóng chờ, bé Jedi chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của mẹ và gia đình.
Từ lâu lắm rồi, chị gái tôi được chẩn đoán không thể có con được nữa. Chị bị ung thư và sau đó rơi vào nhóm 7% số người bị mắc một căn bệnh vô cùng hiếm gặp. Nhưng chị đều kiên cường vượt qua.
![]()
Một lần nữa, với động lực lớn lao từ thai nhi bé bỏng đang mang, chị tôi lại vượt lên mọi giai đoạn đen tối, lại chiến thắng mọi dự đoán về khả năng thất bại, để hạnh phúc đón chào bé Jedi bé bỏng đến với thế giới này, với đầy đủ 10 ngón tay, 10 ngón chân và một thanh kiếm ánh sáng.
Và sự thực đúng là như vậy.
Cháu trai tôi chào đời với một vài trở ngại.
Và hệ miễn dịch của cháu cũng không được khỏe.
Nhưng giống như mẹ, kiên cường và đầy bản lĩnh, chiến binh bé bỏng của chúng tôi đã dũng cảm đối mặt với mọi cuộc chiến và dần dần giành chiến thắng hết lần này tới lần khác.
Theo afamily.vn
Các thông tin khác




























Bản in









Sự kiện nổi bật









