Press Esc to close

Thông tinPhim Ảnh
Choi Ji Woo: 'Nữ hoàng nước mắt' cuối cùng cũng được mỉm cười trong ngày cưới

Bước sang tuổi 43, Choi Ji Woo mới lên xe hoa nhưng đó là một cái kết đẹp sau những chuyện tình dang dở.

Choi Ji Woo với vẻ đẹp vượt thời gian.

Choi Ji Woo với vẻ đẹp "vượt thời gian".

Ở tuổi 43, ngôi sao Bản tình ca mùa đông mới tìm được cho mình người đàn ông cô muốn kề vai sát cánh đi tiếp chặng đường đời. Người đó chẳng phải là một ngôi sao trong làng giải trí như những người từng bước qua cuộc đời Choi Ji Woo. Đó chỉ là một người bạn cô quen trong một năm nhưng thấy hợp. Điều quan trọng là cả hai đã đến được trọn vẹn với nhau bằng một đám cưới lặng lẽ, không có sự xuất hiện của truyền thông khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Trong showbiz Hàn, Choi Ji Woo được mệnh danh "Nữ hoàng nước mắt" bởi thường đảm nhận những vai diễn bi thương. Không chỉ trên màn ảnh mà ngoài đời, nữ diễn viên này cũng khá lận đận trong đường tình duyên.

Choi Ji Woo được khen ngợi là người đẹp từ tấm bé.

Choi Ji Woo được khen ngợi là người đẹp từ tấm bé.

Thuở nhỏ, Choi Ji Woo từng bị ghét chỉ vì xinh xắn, thông minh. Bạn bè xa lánh vì Choi Ji Woo rất chăm học, nổi bật với vẻ ngoài đáng yêu. Những tấm hình ngày nhỏ là minh chứng rõ nét nhất cho nhan sắc tự nhiên của ngôi sao Bản tình ca mùa đông.

Vượt qua hơn 40.000 đối thủ trong cuộc thi tuyển người mẫu, Choi Ji Woo bắt đầu bước chân vào showbiz. Thành công đó không chỉ là duyên mà còn là kết quả của sự nỗ lực. Từ sàn catwalk, Choi Ji Woo quyết định theo học lớp diễn xuất để trở thành một diễn viên tay ngang. Thời điểm đầu những năm 90, tên tuổi mỹ nhân của làng giải trí Hàn thuộc về Choi Jin Sil, Shim Hye Jin hay Jung Sun Kyung. Một gương mặt mới mẻ như Choi Ji Woo phải trải qua nhiều khó khăn mới giành được chiến thắng trong cuộc thử giọng tại đài MBC năm 1994.

Lần đầu tiên cô được xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong phim War and Love (1995) với nghệ danh Choi Ji Woo (tên thật của cô là Choi Mi Hyang). Từ những vai nhỏ đầu đời trong Olgami hay Mối tình đầu, Choi Ji Woo dần gây ấn tượng với khán giả. Đặc biệt, bộ phim Bản tình ca mùa đông (2002) đưa tên tuổi cô bay xa khắp châu Á. Kế đó, một loạt vai chính trong Nấc thang lên thiên đường, Những ngày tươi đẹp, Thành phố trên không, Người tình của ngôi sao, Không thể mất em… đã mang tới nhiều vinh quang trong sự nghiệp của "người đẹp khóc".

Choi Ji Woo có tin đồn tình cảm với Bae Yong Joon.

Choi Ji Woo có tin đồn tình cảm với Bae Yong Joon.

Nhiều fan nhận xét những vai diễn bi thương, trắc trở tình yêu đã vận vào người Choi Ji Woo. Nữ diễn viên mãi chưa tìm được bến đỗ bình yên sau những chuyện tình từ tin đồn đến công khai. Một thời gian năm 2002 khi hợp tác cùng Bae Yong Joon trong Bản tình ca mùa đông, hai người bị bắt gặp cùng tới Australia dự show thời trang. Cả hai đều phủ nhận chuyện "phim giả tình thật" nhưng chính Bae Yong Joon tự nhận, anh thường ôm và động viên Choi Ji Woo sau những cảnh khóc trong phim.

 
 
Choi Ji Woo: “Nữ hoàng nước mắt” cuối cùng cũng được mỉm cười trong ngày cưới

 Choi Ji Woo và Bae Yong Joon trong phim 'Bản tình ca mùa đông'

Sau này, cả hai thường tránh mặt nhau trong mỗi sự kiện. Đám cưới Bae Yong Joon vào tháng 7/2015 không có mặt cô bạn diễn thân thiết năm nào càng khiến nhiều người hoài nghi chuyện tình cũ của hai người là thật.

Choi Ji Woo và Kwon Sang Woo trong phim.

Choi Ji Woo và Kwon Sang Woo trong phim.

Sau tin đồn tình cảm với Bae Yong Joon, nữ diễn viên xinh đẹp lại được nhắc đến với tài tử Kwon Sang Woo khi hai người đóng chung Nấc thang lên thiên đường. Tuy nhiên hai người chưa một lần thừa nhận nên câu chuyện chỉ mãi là tin đồn.

Mối tình với Lee Jin Wook không giúp Choi Ji Woo được mặc váy cưới trong đời

Mối tình với Lee Jin Wook không giúp Choi Ji Woo được mặc váy cưới.

Người duy nhất được Choi Ji Woo công khai chuyện tình cảm là nam diễn viên Lee Jin Wook. Thời điểm đó, cả hai phải chịu nhiều lời thị phi vì chuyện nàng hơn chàng 6 tuổi. Mối tình kéo dài được 3 năm, cả hai chia tay sau nhiều lần bị đồn rạn nứt. Xác nhận chuyện hẹn hò vào tháng 2/2009 nhưng chỉ 4 tháng sau, Lee Jin Wook đã nhập ngũ trong 2 năm. Vậy nên mối tình ngắn chẳng tày gang này khiến "người đẹp khóc" rụt rè hơn về chuyện tình cảm.

Sau này khi Lee Jin Wook có người yêu mới, Choi Ji Woo chưa một lần công khai thêm mối tình nào. Ở tuổi 43, nữ diễn viên lặng lẽ yêu và đi tới hôn nhân cùng người đàn ông ngoài ngành giải trí. Việc giấu kín chuyện yêu đương rồi bất ngờ tuyên bố kết hôn khiến fan tại Nhật cũng cảm thấy khó tin.

Sau tất cả, "người đẹp khóc" đã có một cái kết thật đẹp với chuyện tình chẳng cần xa hoa, phô trương.

Nhi Quỳnh

 

theo ione

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.