Pinocchio đang vào giai đoạn gay cấn khi những câu chuyện trong quá khứ dần được sáng tỏ. Dal Po (Lee Jong Suk) tìm lại được anh trai nhưng đó lại là kẻ giết người. Vì muốn trả thù mẹ In Ha và đưa ra ánh sáng sự thật về câu chuyện của gia đình mình, Dal Po quyết định cắt đứt tình cảm với In Ha (Park Shin Hye).
Cặp đôi Pinocchio hôn nhau trong nước mắt trước khi chính thức chia tay. |
Dù tìm lại anh trai Jae Myung, người thân duy nhất còn lại nhưng Dal Po không hề hạnh phúc khi phát hiện anh mình đã trở thành kẻ giết người và đang tìm cách hạ bệ mẹ In Ha. Jae Myung đề nghị em trai cùng tham gia kế hoạch nhưng Dal Po lại chần chừ khiến anh cho rằng em trai đã phản bội vì yêu con gái của kẻ thù. Chàng phóng viên nhân lúc In Ha say rượt đã tâm sự hết mọi chuyện và đề nghị cô rời xa anh.
Anh trai của Dal Po xuất hiện và yêu cầu em trai cùng trả thù. |
Sau khi tỉnh rượu, In Ha đến tìm bạn trai và cả hai có cuộc nói chuyện thẳng thắn. Cô khuyên anh nên làm theo những gì mình muốn, chống lại mẹ cô. Nếu cả hai tiếp tục bện nhau thì những hành động của mẹ Im Ha càng trở nên quá đáng nên cần có người phản kháng. Cô nàng cũng đề nghị cả hai chia tay và nói: "Em sẽ từ bỏ anh, em không muốn là người khiến anh lùi bước". Khi nói những lời này, In Ha không hề nấc cụt - một biểu hiện của việc nói thật. Hai người trao một nụ hôn cuối trong nước mắt trước khi rời đi.
Dal Po nói chuyện với In Ha lúc cô đang say rượu. |
theo ione