



83 năm kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh, King Kong đã trở thành một trong những thương hiệu đắt giá nhất của điện ảnh nói riêng và nền văn hóa đại chúng nói chung. Nhắc đến King Kong, không thể không nói đến cảnh phim kinh điển trên tòa nhà Empire State - được xem là cái kết buồn của phiên bản Giai nhân và Quái vật dành cho người lớn.
King Kong trèo lên tòa nhà Empire State
Kong là vua quái vật sống ẩn dật tại hòn đảo nhiệt đới Skull. Trước khi bị bắt về New York để trưng bày, Kong đã phải lòng nàng diễn viên Ann xinh đẹp. Cố thoát khỏi lồng nhốt, Vua Khỉ bắt cóc nàng Ann và trèo lên tòa nhà cao nhất lúc bấy giờ - Empire State. Tại đây, King Kong bị máy bay chiến đấu bắn hạ và rơi xuống khỏi tòa nhà trong sự chứng kiến của người đẹp tóc vàng.
Cái chết của King Kong
Mặc dù cảnh phim đã xuất hiện ở phiên bản phim đầu tiên năm 1933 nhưng ý nghĩa và vẻ đẹp buồn của nó chỉ thực sự được thể hiện trong bản làm lại năm 2005. Với sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ kỹ xảo cùng những thay đổi tinh tế trong kịch bản, bản phim năm 2005 đã thực sự đưa đến cho người xem một trường đoạn dữ dội và bi thương của Vua Kong lừng danh.
Phân cảnh trên nóc nhà Empire State của bản phim 2005 được xem là chuẩn mực của thẩm mỹ và cảm xúc nhờ vào diễn xuất đỉnh cao của 2 diễn viên chính. Người hâm mộ King Kong sẽ không bao giờ quên được tiếng gầm đau đớn và ánh mắt đan xen của sự trìu mến lẫn bất lực của Vua Khỉ trong những phút cuối đời.
![]() |
Nếu như bản 1933, người đẹp Ann vẫn tỏ ra hoảng loạn ngay cả khi Kong chết và thu mình trong vòng tay người yêu thì bản 2005 đã thay đổi hoàn toàn. Ann của Naomi Watt toát lên sự dịu dàng thay vì run rẩy sợ sệt. Sau khi chứng kiến Kong rơi xuống, Ann từ từ đứng dậy trong ánh hoàng hôn đỏ rực đượm buồn. Hình ảnh đẹp nao lòng như một khúc truy điệu bi tráng dành cho Vua Kong, để lại ấn tượng khó quên với người xem.
King Kong được xem là phiên bản người lớn của Giai nhân và Quái vật, là tiếng nói của lòng khát khao yêu thương và sự bình đẳng. Nhưng khác hoàng tử, Kong mãi mãi chỉ ôm mối tình si mù quáng và tiếng lòng tuyệt vọng, như chính lời kết phim: "Con Quái vật không chết vì súng đạn mà vì Giai nhân".
theo ione































































