Đùa chứ ngồi thế kia là đủ biết được bay xa đến mức nào rồi :)) |
Dự là sẽ vô cùng đau đớn. Ai bảo lên đạn rồi cơ chứ. |
Khi học bắn súng điều quan trọng là phải biết cây súng mình đang cầm có độ giật đến đâu. |
Chàng lính này cũng "ăn chưởng" tương tự mới lạ chứ. Buổi học đầu tiên chắc trốn rồi đây. |
Khổ thân em, đời không như là mơ em ạ. |
Tự mình cho mình Knock out luôn. |
Đã bảo lúc đầu xin ngồi trước rồi mà nó cứ bắt mình ngồi sau nên mới "dính chưởng". Đau ghê gớm. |
Chả hiểu làm xong còn chạy ra lò dò làm gì không biết. |
Đấy là lần cuối cùng tớ nhìn thấy tóc anh ấy thẳng :)) |
Nhí nhảnh cá cảnh quá nên mới thế đấy mà. |
theo ione