



Dù không được yêu cầu trong kịch bản, Joseph Gordon-Levitt vẫn quyết định tự cạo trọc tóc.
Joseph Gordon-Levitt là một trong những diễn viên trẻ tuổi cống hiến hết mình cho điện ảnh. Anh nổi tiếng nhất với bộ phim 500 days of summer và sau này là Inception, đóng cùng Leonardo DiCaprio.
Trong bộ phim 50/50, ra mắt năm 2011, Joseph Gordon-Levitt đã hy sinh mái tóc để vào vai một chàng trai mắc bệnh ung thư. Đặc biệt hơn, cảnh cạo đầu của nam diễn viên không hề có trong kịch bản. Joseph Gordon-Levitt đã chấp nhận cạo trọc đầu mình trong một cảnh quay khiến bạn diễn phải nể phục.
![]() |
50/50 (tựa Việt: Hên xui) là bộ phim bi - hài kịch của đạo diễn Jonathan Levine, với sự tham gia của Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anna Kendrick. Phim xoay quanh cuộc đời chàng trai 27 tuổi Adam Lerner.
Adam Lerner đang có cuộc sống như trong mơ với một sự nghiệp trên đà thăng tiến, một cô bạn gái tài năng, xinh xắn. Cho đến một ngày, Adam nhận được tin sét đánh, anh bị ung thư cột sống với tỷ lệ sống sót là 50%.
Từ một người đang rất hạnh phúc, Adam Lerner phải học cách chấp nhận bệnh tật và cả cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Những tình huống hài hước nhưng cũng đầy nước mắt diễn ra trong phim khiến khán giả hiểu ra những gì người bệnh ung thư phải đối mặt.
Trong 50/50 có một cảnh nằm ngoài kịch bản, đó là lúc Adam Lerner cạo trọc đầu để chuẩn bị cho việc điều trị. Ban đầu trong kịch bản không hề có cảnh này nhưng đến ngày quay, nam diễn viên Joseph Gordon-Levitt quyết định tự tay cạo trọc mái tóc của mình. Cảnh này cũng chỉ được quay một lần duy nhất, bởi nếu quay hỏng, Joseph Gordon-Levitt sẽ chẳng còn tóc để quay lại lần thứ 2.
Sự kiên định, tinh thần hy sinh vì nghệ thuật cũng như khả năng diễn "một đúp ăn ngay" của Joseph Gordon-Levitt đã khiến bạn diễn Seth Rogen kinh ngạc đến há hốc. Trong phim, khán giả có thể thấy phản ứng thật sự của Seth Rogen chứ không phải đang diễn.
![]() |
Cảnh cạo đầu của nhân vật Adam Lerner diễn ra rất hài hước, nhưng đằng sau đó là sự kiên định của một người bệnh ung thư đang chống chọi lại số phận. Với chàng trai trẻ như Adam, ung thư là một bước ngoặt đầy khó khăn, thậm chí có thể là cánh cửa khép lại cuộc đời anh. Joseph Gordon-Levitt đã nhập vai đến mức anh cảm thấy rằng mình sẽ chết sau khi đóng bộ phim này.
theo ione































































