Press Esc to close

Thông tinÂm Nhạc
Hồng Nhung ru phố bình yên giữa đêm đông lạnh

Hồng Nhung lấp đầy ngăn ký ức của khán giả bằng cảm thức xưa khi hát nhạc Trịnh, Dương Thụ nhưng không thiếu sự mới mẻ của những giai điệu hôm nay.

"Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội" - Hồng Nhung cất tiếng hát mở đầu cho live show Phố à phố ơi… Bống à bống ơi vào tối 5/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Ca khúc Nhớ về Hà Nội như lời chào khán giả giữa đêm thủ đô rét ngọt đầu đông.

Hồng Nhung ru phố bình yên giữa đêm đông lạnh
Diva Hồng Nhung.

Hồng Nhung chuyển tiếp câu chuyện còn dang dở từ ca khúc mở đầu đêm nhạc sang Phố à phố ơi với chất jazzy ngọt ngào, sâu lắng.

Dù đã trình diễn xong, những tràng pháo tay đã dứt hẳn nhưng nữ ca sĩ vẫn còn nấn ná trên sân khấu. Cô bắt đầu thủ thỉ những kỉ niệm về Hà Nội. Câu chuyện của cô như lối rẽ về quá khứ, làm sống dậy hoài niệm về hồn thiêng Thăng Long trong nhiều khán giả trong khán phòng.

Hồng Nhung ru phố bình yên giữa đêm đông lạnh
Hồng Nhung trẻ trung trong live show.

Ngay sau đó, Hồng Nhung dành sự yêu dấu cho người cha với chùm ca khúc Cây vĩ cầm, Papa với những gì ấm áp và biết ơn nhất. Với sự hỗ trợ của nghệ sĩ guitar Dũng Đà Lạt, nghệ sĩ Cello Như Quỳnh và Violin Như Quỳnh, Hồng Nhung đẩy cảm xúc của khán giả lên cao hơn, thành sự yên bình.

Hồng Nhung dìu dặt hát Cây vĩ cầm của nhạc sĩ Lê Yến Hoa. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Ngay sau đó, cô cùng học trò Vũ Cát Tường trình diễn liên tiếp hai ca khúc Papa của Paul Anka đã được soạn lại lời Việt và Papa - từ album Vòng tròn.

Hồng Nhung vẫn mang những ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Dương Thụ và Trịnh Công Sơn lên sân khấu nhưng phân bổ nhịp nhàng. Cô gợi lại hình ảnh Họa mi hót trong mưa và hình ảnh cô Bống ngày xưa trong live show lần này.

Hồng Nhung ru phố bình yên giữa đêm đông lạnh
Vũ Cát Tường trong show của Hồng Nhung.

Nữ ca sĩ cho rằng họa mi hót trong mưa không đơn giản chỉ là hát, đó còn là để nói lên lòng mình. Đó là những phần trình diễn Cho em một ngày đầy khắc khoải hay Hạ trắng vẫn đầy suy tư khiến khán giả thích thú.

Khác với đêm nhạc Master of Symphony cách đó không lâu, Hồng Nhung có thể vẫn hát những ca khúc quen thuộc nhưng vẫn đậm chất... Bống. Vì thế, khán giả nghe cô hát một bài lại muốn nghe cô hát thêm một bài nữa.

Từ hình ảnh, đến trang phục và giọng hát, Hồng Nhung vẫn neo đậu hình ảnh ngày xưa trong lòng khán giả. Giọng hát Soprano ngọt ngào lại càng thêm lửa khi cô giờ đã làm mẹ và đang viên mãn trong hạnh phúc gia đình.

Hồng Nhung ru phố bình yên giữa đêm đông lạnh
Hồng Nhung làm nghệ sĩ múa trong chính live show của mình.

Trên sân khấu, Hồng Nhung trò chuyện nhiều như không muốn có sự đứt quãng giữa cô và khán giả. Cô hát và nói liên tục, đảm nhiệm vị trí của ca sĩ, người dẫn chuyện và MC giới thiệu những ca sĩ khách mời.

Không những  thế, nữ ca sĩ cũng đi chân trần và múa trên sân khấu. Trên nền ca khúc do chính mình hát, Hồng Nhung mang đến trải nghiệm khác hơn cho khán giả.

Hồng Nhung không chỉ gợi lại hình ảnh cô Bống ngày xưa mà cũng đầy những giai điệu mới mẻ trong live show lần này. Ca khúc cô sáng tác cùng Thanh Bùi nhận được sự đón nhận của khán giả. Bên cạnh đó, những hình ảnh của nữ ca sĩ trong chiến dịch bảo vệ Tê Giác cũng khiến mọi người xúc động.

Hồng Nhung ru phố bình yên giữa đêm đông lạnh
Thanh Lam trong live show của Hồng Nhung.

Những khách mời tham gia trong live show Phố à phố ơi... Bống à bống ơi... đã tạo được những sự ấn tượng riêng nhưng vẫn đi theo dòng chủ đề của live show.

Trên sân khấu, Thanh Lam và Hồng Nhung hòa giọng mượt mà. Giọng trung trầm mezzo-alto của Thanh Lam quyện với với Soprano tình cảm đã tạo nên sự kết hợp tuyệt vời. Không những thế, hai diva còn gợi lại kỷ niệm xưa của những năm đầu bước chân đi hát.

Nếu như Vũ Cát Tường mang đến Vườn yêu đầy nhí nhảnh thì nhóm nhạc OPlus trình diễn 2 ca khúc Một Mình (Thanh Tùng) và Vẫn hát lời tình yêu (Dương Thụ).

Khách mời của Hồng Nhung trong đêm diễn còn có các em học sinh trung học đến từ nhóm nhạc nữ TBC. Các cô gái 15 tuổi tài năng, có thể chơi nhạc cụ này đã trình diễn ca khúc Earth Song của vua nhạc pop Michael Jackson đầy cảm xúc.

Hồng Nhung ru phố bình yên giữa đêm đông lạnh
Nhóm nhạc TBC và Hồng Nhung trên sân khấu.

Phần biểu diễn với chủ đề bảo vệ động vật hoang dã với hình ảnh những chú tê giác khiến khán giả ấn tượng, tạo nên một điểm nhấn mang nét mới so với dòng chảy xưa mà Hồng Nhung và các khách mời mang đến.

Nam ca sĩ Hà Anh Tuấn mang đến hai ca khúc đặc biệt không kém. Trong đó, phần trình diễn ca khúc Xin cho tôi, trong chùm ca khúc Da vàng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khiến khán giả lặng yên xúc động.

theo zing

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.