



Thứ sáu, 27/03/2015 15:25 (GMT+7)

Nhiều lần đọc các bài phỏng vấn minh tinh màn bạc, diễn viên, nghệ sỹ múa, người mẫu... thường bắt gặp câu hỏi “Ai là người đàn ông lý tưởng của chị?” và thường nhận được câu trả lời: “Người đàn ông lý tưởng phải thủy chung, chân thực; người đàn ông lý tưởng phải đẹp trai, tài hoa; người đàn ông lý tưởng phải là chỗ dựa cho mình, phải kiếm ra tiền v.v.”. Tôi cứ choáng cả người.Trong thế giới đàn ông của mình, thú thật, tôi chẳng thấy anh nào là “lý tưởng” cả. Có gã thủy chung, chân thực thì chẳng kiếm ra tiền, bà vợ suốt ngày rên lên vì vớ phải ông chồng vô tích sự; Có gã đẹp trai tài hoa thì sáng phở, chiều bia, tối liêu xiêu bar rượu; Có gã kiếm tiền như nước thì suốt đời Nam - Bắc - Tây - Đông khiến cho cô vợ dù có 5 tai, 10 mắt, 72 phép thần thông biến hóa cũng chẳng biết chồng mình thường ngày đi đâu, về đâu...
Như các cụ đã dạy: “nhân vô thập toàn”, đã là con người sinh ra trong Trời Đất thì được mặt nọ, mất mặt kia, anh hót hay thì lại hơi lùn, anh cao ráo dáng chuẩn thì óc lại be bé... Nếu các chị, các em cứ say mê đi tìm người tình lý tưởng thì dám chắc từ tuổi thanh xuân đến khi tóc bạc, da mồi vẫn mãi là... trinh nữ.Bởi thế, tôi xin khuyên các bạn gái đang đi tìm người đàn ông lý tưởng của mình rằng: "Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo, méo tròn hay tròn méo là khi trái tim đập rộn ràng khuyên bạn gật đầu". Đó chính là người đàn ông lý tưởng của đời bạn đấy, bạn gái ạ!
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH phát hành 20/3/2015







































