



Thứ hai, 07/12/2015 12:33 (GMT+7)

Thời gian con én đưa thoi. Thấm thoắt một năm đã trôi qua. Một mùa mới của Giải thưởng Ngôi Sao Xanh lại đến. Những niềm hy vọng cùng những sự lo âu, hồi hộp lại ngập tràn trên gương mặt và trong ánh mắt các nghệ sỹ điện ảnh.
Ánh sáng của Ngôi Sao Xanh sẽ chiếu đến người nào? Sống trong tâm trạng thắc thỏm – đó cũng là một phần của đời sống nghệ thuật.Hãy nhìn lại cuộc đời của mỗi nghệ sỹ. Họ làm việc không bao giờ có điều độ. Họ dậy sớm thức khuya để hoàn thành công việc. Họ dành nhiều thời gian sống ở trường quay, ăn bờ ngủ bụi.
Họ phải sống với nhiều cuộc đời, nhiều nhân vật trong mỗi ngày, mỗi thời kỳ trong cuộc đời mình - những cuộc đời hai mặt. Họ mang đến cho khán giả những mảnh đời bị che khuất, những tâm trạng bị lãng quên, những thăng trầm đớn đau của số phận. Và khán giả, vừa cảm nhận bộ phim, vừa thưởng lãm các diễn viên đã hóa thân đầy tài nghệ. Và người xem cũng sống với tình yêu đa chiều. Vì vậy, Giải thưởng Ngôi Sao Xanh thực sự là một sân chơi mới dành cho các nghệ sỹ và khán giả.
Chúng ta tôn vinh, khích lệ những con người đã miệt mài lao động nghệ thuật, mang niềm vui đến cho bao người mà bản thân mình lại chịu nhiều áp lực, hy sinh. Nghĩ rất thực lòng, dù chúng ta tôn vinh họ bao nhiêu cũng khó lòng đo đếm được những tổn thương không thể nói bằng lời mà số phận đã dành cho họ. Kỷ niệm một năm… Các nghệ sỹ nhớ Ngôi Sao Xanh. Và Ngôi sao xanh cũng nhớ các nghệ sỹ. Nhớ cả những người chưa may mắn, nhớ cả những người mới đến sân chơi. Và trong lòng mỗi người hãy thắp lên một ngọn lửa tình yêu để Đêm dạ hội đón Những Ngôi Sao Xanh thêm lung linh và huyền ảo.
Phụng Công







































