



Thứ hai, 03/11/2014 13:37 (GMT+7)

Chuyện đứa trẻ bị lọt ra khỏi lòng mẹ khi người phụ nữ mang thai không may mắn bị tai nạn trên đường phố Long An thực sự gây chấn động với mọi người. Không ai nghĩ nó có thể sống sót. Nhưng rồi, nhờ bàn tay kỳ diệu của các bác sĩ, và sự sống mạnh mẽ trong thân hình bé nhỏ kia đã giúp bé vượt qua và lần hồi sống dậy. Một mầm sống bắt đầu, trong một cảnh huống có một không hai của con người.
Trước đó, một em bé rơi từ lầu 10 tòa nhà xuống đất, những tưởng sẽ khó lòng tồn tại điều kỳ diệu. Nhưng cháu đã tiếp tục cuộc sống của mình. Một ca hi hữu mà y hoc chưa từng chứng kiến. Ngay cả các bác sĩ đầu ngành cũng chỉ có thể thốt lên, thực sự đó là điều kỳ diệu của con người.
Một đứa trẻ non nớt chào đời, tưởng như mọi thứ mong manh, nhưng lại bền dai đến không ngờ. Sự sống của một con người, đôi khi tưởng đã bị đứt đoạn, hay bị ngáng trở bởi nghịch cảnh, vẫn có thể được tiếp tục và vươn lên. Chúng ta sẽ không giải thích được những điều ấy bằng logic thông thường. Và chính sự chăm chút yêu thương của người lớn sẽ giúp những mầm sống ấy ngày càng mạnh mẽ hơn.
Tạp chí Mẹ Yêu Bé phát hành 4/11/2014







































