Press Esc to close
Tạp chíTạp chí Mẹ Yêu Bé
sự khởi đầu MỚI
Thứ tư, 15/04/2015 08:35 (GMT+7)

Tháng tư. Cuộc sống thay đổi, mọi thứ như bừng lên, cuộn trào để bước vào mùa hạ với nắng mưa rộn rã. Và người ta gọi đó là một sự khởi đầu thứ hai, sau những ngày đầu năm nhẹ nhàng êm ái.Với cuộc sống của người phụ nữ, ở tuổi 30, họ cũng như mùa hạ. Họ sống mạnh mẽ, biết yêu đủ dữ dội để giữ lấy hạnh phúc, biết từ tốn chối từ để không đánh mất chính mình. Đẹp mặn mòi, đủ khôn lớn và đầy trải nghiệm. Họ làm vợ, làm mẹ và làm người yêu...Nhưng, câu chuyện tháng 4 của Mẹ Yêu Bé, có lẽ mang một hàm nghĩa rộng hơn.

Chúng tôi muốn đặt ra một mệnh đề dành cho những người bước qua một phần đời không may mắn, một cuộc hôn nhân “tập một” bị gãy đổ, vậy họ có thể khởi đầu lại đầy kiêu hãnh hay không? Và tháng tư của đời họ, có rộn ràng hạnh phúc?Tôi là một người chồng không tốt khi bước vào năm thứ tư của hôn nhân, tôi và vợ chia tay. Sau giận dữ và tự ái hậu ly hôn khoảng 6 tháng, tôi bắt đầu lo lắng và bất an khi nghĩ về cuộc sống của vợ cũ và con trai mình. Tôi không cố gắng kéo gia đình ấy lại được, nhưng tôi lại sợ họ sẽ bất hạnh theo nhiều suy nghĩ khác nhau. Một năm sau, vợ cũ của tôi lập gia đình mới. Nỗi lo của tôi vẫn còn đó, bởi trong lòng tôi vẫn còn những định kiến, tôi sợ cô ấy sẽ phạm sai lầm, cô ấy sẽ khổ đau và con trai tôi sẽ bất hạnh hơn. 5 năm qua đi, gia đình mới của vợ tôi đã rất ổn và họ thực sự hạnh phúc. Tôi cảm thấy thở phào, vì tôi tin con mình sẽ được sống yên lành trong môi trường trong sáng của một gia đình.

Bạn nghĩ tôi đạo đức giả hoặc bày đặt cao thượng cũng không sao, bởi vì thực ra tôi lo lắng cho họ cũng là lo cho bản thân mình. Nếu họ không gặp may, thì tôi sẽ còn day dứt lâu dài và có thể không bao giờ tha thứ cho mình nữa. Cảm giác nhẹ lòng không đơn giản để có, nó phải là một quá trình của sự chấp nhận, trải nghiệm và đúc kết. Tôi nghĩ, vợ cũ của tôi đã có một sự khởi đầu mới đầy may mắn. Và tôi muốn cảm ơn người đàn ông đến sau mình, vì sự khởi đầu của một gia đình sẽ không thể chỉ dành cho một người...Câu chuyện của người phụ nữ mà tôi vừa kể cũng là câu chuyện lớn mà MYB muốn chia sẻ cùng bạn trong số báo tháng tư này...sự khởi đầu MỚI


Dương Bình nguyên

Tạp chí Mẹ Yêu Bé phát hành 15/4/2015

 

Các thông tin khác
Nỗi Niềm Tháng bảy (Thứ hai, 20/07/2015 10:19 "GMT+7")
Mẹ của mỗi ngày (Thứ hai, 18/05/2015 16:35 "GMT+7")
sự khởi đầu MỚI (Thứ tư, 15/04/2015 08:35 "GMT+7")
Phụ nữ và quyền được rắc rối (Thứ hai, 16/03/2015 16:57 "GMT+7")
Thắp sáng niềm hy vọng (Thứ hai, 26/01/2015 14:52 "GMT+7")
THỜI GIAN CÓ ĐÁNG SỢ? (Thứ hai, 19/01/2015 10:45 "GMT+7")
Nào, ta cùng cưới (Thứ hai, 12/01/2015 11:08 "GMT+7")
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
 
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.