


Phim đến, kéo theo bao kỷ niệm một thời đã xa
Thứ năm, 22/09/2011 23:43 (GMT+7)
Có 3 người thích bài này
Số thảo luận: 3
4194 lượt xem | Tôi thích
Thứ năm, 22/09/2011 23:43 (GMT+7)
Có 3 người thích bài này
Số thảo luận: 3
4194 lượt xem | Tôi thích


lenguyenphuongthu29704@gmail.com
Số bài chia sẻ: 1

Xem xong bộ phim Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý xong cũng là lúc trời đã về khuya. Mọi thứ im như tờ. Chỉ có tâm trạng thì lại đang bồi hồi xao xuyến, nhớ lại cái cảnh hồi còn bé tranh nhau với chị cái tivi để xem bằng được bộ phim này, nhớ quá, nhớ hồi đó quá. Đã lâu lắm rồi mới được xem lại mà sao vẫn thích đến thế!
Nghe nhạc nền phim - yên bình và trầm mặc - muốn được trở lại hồi nhỏ, muốn nhiều thứ lắm!







Trong cuộc sống luôn có những tiếng cười... (Chủ Nhật, 25/09/2011 13:06 "GMT+7")


Phim đến, kéo theo bao kỷ niệm một thời đã xa (Thứ năm, 22/09/2011 23:43 "GMT+7")


"Sự thật vẫn mãi là sự thật và nó sẽ luôn tồn tại dù là vô hình" (Thứ tư, 21/09/2011 17:25 "GMT+7")


Rất gần và rất thật... (Thứ tư, 21/09/2011 00:53 "GMT+7")






Bài viết khác














