


Rất gần và rất thật...
Thứ tư, 21/09/2011 00:53 (GMT+7)
Có 3 người thích bài này
Số thảo luận: 2
5312 lượt xem | Tôi thích
Thứ tư, 21/09/2011 00:53 (GMT+7)
Có 3 người thích bài này
Số thảo luận: 2
5312 lượt xem | Tôi thích


salacompassion@gmail.com
Số bài chia sẻ: 1

Giống như trong phim ấy, những câu chuyện phim luôn tạo cho người ta nhiều xúc cảm, có lẽ bởi vì một phần thi thoảng thấy được mình trong đó...Tôi thì luôn thích những bộ phim mang hơi thở cuộc sống như "Cười lên DongHae" mà TodayTV đang chiếu: yêu có, ghét có, người xấu thì tìm cách hại người tốt, người tốt thì luôn tìm cách vươn lên, người bình thường sống bên cạnh những người "bất thường", hay một ngày nào đó mọi việc bỗng dưng trở nên kì diệu...Tất cả như một mảnh ghép thú vị cho bức tranh cuộc đời, dù chỉ là trong phim nhưng rất gần gũi và sống động với cảm giác trong lòng!
Chuyện là thế.
Cảm giác là thế.
TodayTV là thế, luôn rất gần và rất thật!






Trong cuộc sống luôn có những tiếng cười... (Chủ Nhật, 25/09/2011 13:06 "GMT+7")


Phim đến, kéo theo bao kỷ niệm một thời đã xa (Thứ năm, 22/09/2011 23:43 "GMT+7")


"Sự thật vẫn mãi là sự thật và nó sẽ luôn tồn tại dù là vô hình" (Thứ tư, 21/09/2011 17:25 "GMT+7")


Rất gần và rất thật... (Thứ tư, 21/09/2011 00:53 "GMT+7")






Bài viết khác














