








Ngô Danh Diễm Quỳnh
diemquynh878@gmail.com
Số bài chia sẻ: 1
Thứ tư, 05/10/2011 10:20 (GMT+7)
Khi hay tin todaytv chiếu bộ phim "lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý" mình rất mừng, vì đây là bộ phim mình yêu thích từ rất lâu. Từ hồi học lớp 6 (bây giờ mình là sinh viên học năm 2 rồi) là mình đã thích xem bộ phim này rồi nhưng nó lại được chiếu trên đài vĩnh long vào buổi trưa đúng vào thời gian mà mình phải đi học ở trường nên mình rất buồn; cứ chủ nhật nào mà không đi học là minh lại chăm chú ngồi coi phim, mặc dù ba mẹ nhắc nhở khá nhiều về việc mình không ngủ trưa mà cứ lo xem phim Nay xem lại những tập phim khi xưa, những kỉ niệm cũ về lứa tuổi nhỏ...
Có 2 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 5110 lượt xem | Tôi thích





thuanphan2412@gmail.com
Số bài chia sẻ: 1
Chủ Nhật, 02/10/2011 19:56 (GMT+7)
Xem phim cười lên Dong Hae đến lúc này ta có thể thấy được tình yêu mà Sê Wa chọn đang phải đối mặt với sự đổ bể. Cô đã vì danh vong và tiền tài mà rũ bỏ mối tình kéo dài sáu năm của mình với Dong Hae. Đơn giản bởi vì cô nghĩ rằng Dong Hae không có gì cả so với Do Jin. Quả thật Do Jin có những thứ mà Sê Wa mong muốn trong cái nhìn tức thì. Thế rồi cô đã như một con thiêu thân bất chấp tẩt cả để lao theo Do Jin. Nào là đối xử tệ hại với những người mà cô đã từng yêu thương. Nào là che dấu tình yêu của cô và Dong Hae với Do Jin và gia đình Do Jin. Tất cả chỉ để đạt được điều mình muốn là tiền tài và danh vọng. Thế rồi cô cũng đã đạt được điều mà cô mong muốn. Nhưng từ lúc này sự thiếu thành thật trong yêu đã bắt đầu đẩy cô vào một vòng lẩn...
Có 6 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 1 | 2971 lượt xem | Tôi thích





nguyenhavan.2022@gmail.com
Số bài chia sẻ: 2
Thứ hai, 26/09/2011 10:40 (GMT+7)
Bàn tay kì diệu của mẹ Tôi là một đứa con gái hư hỏng và đua đòi ăn chơi. Lúc nào cũng chưng diện, tô son trát phấn và ăn mặc lòe loẹt cho bằng bạn bằng bè. Tôi thường hay đi chơi đêm, đua xe trên các tuyến đường lớn để thể hiện bản lĩnh. Vào quán bar là sở trường của tôi, vào đó tôi có thể thoải mái nhảy nhót, la hét mà không sợ làm phiền ai. Tôi chỉ thích uống những loại rượu nặng để thật say rồi ngủ đến sáng và quên đi mọi phiền muộn. Tôi chìm trong tội lỗi không thể nào vực dậy được. Ngủ dậy thì tôi ăn vài miếng trái cây rồi tiếp tục đi chơi. Thời gian tôi ở nhà chỉ bằng một phần mười thời gian mà tôi chè chén, nhậu nhẹt. Có lúc tôi đã muốn tu tỉnh làm lại từ đầu nhưng vì bị dè bỉu, xa lánh của họ hàng, làng xóm, tôi lại đắm...
Có 5 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 3204 lượt xem | Tôi thích





nguyenhavan.2022@gmail.com
Số bài chia sẻ: 2
Thứ hai, 26/09/2011 10:35 (GMT+7)
Mình biết đến kênh truyền hình TodayTv qua một lần xem quảng cáo trên Internet. Lúc ấy mình nghĩ rằng chắc kênh này cũng như bao kênh khác, chẳng có gì đặc biệt nhưng mình đã lầm. Sau khi thử click chuột vào đường dẫn ấy thì mình thật sự ngạc nhiên trước cách bài trí, trang điểm của kênh này. Một website đẹp mắt, hay ho và thú vị. Có nhiều chương trình hấp dẫn, quà tặng dễ thương, ai cũng có thể may mắn nhận được những phần quà giá trị và đáng yêu. Thế là từ đó ngày nào mình cũng vào xem website này và hay bật kênh TodayTv mỗi khi rảnh. Trên kênh này mình thích nhất là các bộ phim Việt Nam và Hàn Quốc. Chúng thật hấp dẫn và đầy tính nhân văn. TodayTv thật là tuyệt đó! Những bộ phim ấy đã lấy đi biết bao nước mắt đồng cảm và niềm vui rạng rỡ của người xem....
Có 7 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 4151 lượt xem | Tôi thích





















