








Buitinh011993@gmail.com
Số bài chia sẻ: 1
Thứ hai, 10/10/2011 21:08 (GMT+7)
Tôi biết đến kênh TodayTv khi đến một nhà bạn thân. Lúc ấy thằng bạn đang mải mê xem phim mà không màng gì đến tôi cả. Tôi chửi thầm nó :"Bạn bè mà nó không màng gì đến chỉ lo chúi mũi vào tivi, không biết có gì hay mà khinh cả bạn bè". Bất chợt tôi nhìn tivi thì thấy bộ phim hành động rất hấp dẫn mà tôi chưa biết tên. Những pha rượt đuổi ngoạn mục, bắn súng nghẹt thở. Tôi là dân nghiền phim hành động mà, thế là tôi bay đến ghế ngồi xem phim ngon ơ. Thằng bạn lúc ấy mới thấy tôi đến liền cất tiếng hỏi: "Mày đến lâu chưa mày". Tôi trả...
Có 5 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 3694 lượt xem | Tôi thích





nngocthuy945@gmail.com
Số bài chia sẻ: 2
Thứ hai, 10/10/2011 17:29 (GMT+7)
tôi tên là huỳnh duyên mỹ hằng năm nay tôi 18 tuổi tôi mồ côi cha từ 1 tuổi tuỳ tôi không có cha nhưng tôi còn mẹ tuy không có cha tôi cũng sống đến nhà này mỗi người có 1 số phận bắt tân nhưng không sao tôi chẳng buồn tí nào tôi có mẹ là vui nhất trên đời này mẹ là hơi ấm của tôi là cuộc sống của tôi nếu mà không có mẹ tôi không sống trên đời này nữa mẹ là tất cả đời tôi ...
Có 1 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 2719 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 1
Thứ bảy, 08/10/2011 16:25 (GMT+7)
Chào các bạn tôi ở một huyện nông nghiệp của tỉnh Hải Dương , nhưng cả gia đình tôi rất thích xem chương trình just for laughs của todaytv mỗi tối thứ 6 vào lúc 20h30 hàng tuần . Đặc biệt là cu tí nhà tôi , em bé mới 4,5 tuổi nhưng cháu rất hâm mộ chương trình của nhà đài . Mỗi lần cháu ham chơi không nghe lời bố mẹ là tôi và nhà tôi lại doạ cháu tối thứ 6 không cho con xem chương trình hay nữa . Tôi thấy chương trình có sức hút rất lớn với mọi nứa tuổi , trong thời gian tới tôi xin góp ý kiến với nhà đài có thể fát thời lượng dài hơn một chút để thoả mãn sự chờ...
Có 5 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 2733 lượt xem | Tôi thích





minhtamnguyen0512@gmail.com
Số bài chia sẻ: 5
Thứ tư, 05/10/2011 10:31 (GMT+7)
Tôi xin mở đầu bài viết của mình bằng mấy câu thơ: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ. Nước biển mênh mông không bao la tình Mẹ. Bài viết tôi chắc không hay tôi chỉ xin được viết cảm nhận về người Mẹ của mình mà lâu nay tôi không có dịp để viết những lời để bày tỏ sự yêu thương và tấm lòng của tôi dành Mẹ biết bao.Con xin được viết về Mẹ với những lời lẽ giản dị và mộc mạc mà chính con sẽ viết gởi đến Mẹ. Không biết những lời văn của con có hay có đúng với những suy nghĩ tâm trạng của Mẹ không nhưng con xin được viết về Mẹ. Người mà con yêu quý nhất trên cõi đời này. Con xin được bắt đầu bài viết của Con bằng những lời trong ca khúc “Bông Hồng Cài Áo” của nhạc sỹ Phạm Thế Mỹ Mẹ nhé. Không biết tự nhiên hay bất chợt con...
Có 15 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 3813 lượt xem | Tôi thích





















