Chàng trai 9X Trần Hoàng Đức đã tạo ra những bức tranh biểu cảm từ chất liệu độc đáo như cà phê, kem, quả mồng tơi, tàn thuốc lá...
Bắt đầu vẽ tranh từ khi thi vào khoa thiết kế đồ họa của Đại học Tôn Đức Thắng, Trần Hoàng Đức (SN 1994) bỗng nhận ra mình có năng khiếu với lĩnh vực này. Bắt đầu từ những bức tranh bằng bút chì, cậu nhanh chóng tìm đến phong cách vẽ tranh đa chất liệu. Bức tranh chim sẻ về tổ này được Đức vẽ hoàn toàn bằng một que kem sôcôla. |
Những chất liệu được Đức sử dụng để vẽ tranh thường rất gần gũi với đời sống hằng ngày. Bức tranh hoa hồng này được cậu thực hiện trong khoảng 2h đồng hồ, sau khi ra lang thang bờ giậu tìm hái quả mồng tơi. |
Chim bói cá từ chất liệu cafe. |
Tác phẩm "song ngư" được Đức vẽ bằng... tương ớt. Cậu chia sẻ đây là tác phẩm duy nhất không thể bảo quản lâu được vì để lâu tương ớt sẽ bị hỏng. |
Chim hồng hạc được vẽ bằng sáp nến. |
Bức tranh từ tàn thuốc lá với thông điệp "thuốc lá là hiện thân của thần chết" |
Tranh thiếu nữ với chất liệu than củi. |
Vẽ Bác Hồ bằng chất liệu băng dính. Đây là tác phẩm mở màn cho loạt tranh vẽ đa chất liệu của Hoàng Đức. Tác giả 9X cho biết bức tranh dán băng keo này đã được một người họa sĩ nước ngoài thực hiện từ trước. Sau đó cậu vẽ lại thành công và nảy ra câu hỏi "tại sao mình không nghĩ ra những bức tranh đa chất liệu độc đáo hơn nữa". |
|
Với đam mê sáng tạo không ngừng, Trần Hoàng Đức đang ấp ủ nhiều dự án cá nhân về lĩnh vực mỹ thuật sáng tạo. Sắp tới cậu dự định làm một clip vẽ tranh bằng chất liệu đặc biệt, khi vẽ xong đốt hoặc hơ lên lửa sẽ hiện ra tranh. |
Theo Zing.vn