Trong 7 năm qua, nhiếp ảnh gia người Mỹ Richard Renaldi đã đi tới nhiều nơi trên nước Mỹ để thực hiện những bức ảnh chân dung, trong đó các nhân vật đều là những con người xa lạ, họ cùng nhau giúp nhiếp ảnh gia thực hiện những bức ảnh mà nhìn vào sẽ tưởng lầm họ là bạn bè, gia đình, thậm chí người yêu.
Đối với Renaldi, dự án nhiếp ảnh này nhằm mục đích chứng tỏ rằng những con người hoàn toàn xa lạ cũng có thể dành cho nhau những khoảnh khắc thân tình. Cho tới thời điểm hiện tại, bộ ảnh “Touching Strangers” (Chạm vào người lạ) đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực của người xem.
Renaldi cho biết: “Ý tưởng của tôi là nhằm kết nối tất cả chúng ta”. Bắt đầu dự án từ năm 2007, Renaldi thường tình cờ tiếp cận những con người xa lạ mà anh cảm thấy hứng thú. Sau đó, Renaldi thử mời họ thực hiện những sự tương tác theo bất cứ cách nào khiến họ cảm thấy thoải mái nhất.

Bà cụ Donna và một cô gái trẻ cũng có tên Donna đến từ thành phố Craig, bang Colorado, Mỹ.

Jeremy  (trái) và Matthew (phải) là hai thanh niên đến dự một hội chợ ở thành  phố Columbus, bang Ohio. Nhiếp ảnh gia Renaldi đã đưa hai người đàn ông  vào trong một bức ảnh, sự ngượng nghịu, thiếu tự nhiên của họ có thể  nhìn thấy rất rõ.

Càng  thực hiện dự án nhiếp ảnh này, Renaldi càng ngạc nhiên nhận ra rằng nếu  chúng ta cất lời hỏi, những người xa lạ sẽ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta  một cách nhiệt tình. Trong ảnh là ông Alfredo và cô Jessica, họ sinh  sống ở thành phố New York.

Renaldi  đến thăm công viên Dolores ở thành phố San Francisco, bang California,  anh tình cờ gặp 3 bạn trẻ Tom, Alaina và Charlie. Anh đã trình bày ý  tưởng với họ, dù không được thoải mái lắm nhưng họ đã đồng ý thực hiện.

Bộ  ảnh “Chạm vào người lạ” mà Renaldi đang thực hiện nhằm mục đích tạo ra  một bức chân dung của nước Mỹ đa sắc tộc, đa tôn giáo… Trong ảnh là anh  Nathan và cô bé Robyn sống ở thị trấn Provincetown, bang Massachusetts.

Renaldi  đang dạo bước trên khu phố trung tâm của thành phố Los Angeles, bang  California, thì gặp Tari, Shawn và Summer. Ba thanh niên này đã rất vui  vẻ và thoải mái nhận lời xuất hiện trong một bức hình của Renaldi.

Để  có thể thực hiện những bức ảnh này, Renaldi cũng cần chú ý tới thời  điểm. Thường anh xuống phố lúc 6h chiều, lúc này mọi người vừa tan sở,  họ không quá áp lực về thời gian và tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn sau khi  đã kết thúc một ngày làm việc. Trong ảnh là cô Elaine và bà Arly, họ  sống ở thành phố New York.

Khi  Renaldi đến thành phố Chicago, bang Illinois, anh đã gặp Chris và cô bé  Amaira. Cha mẹ cô bé đã rất thoải mái để con gái mình xuất hiện trong  bức ảnh của Renaldi.

Trong  ảnh là Sonia, Zach, Raekwon và Antonio, trông họ như thể một gia đình  nhưng như chúng ta đã biết, thực tế họ là những người xa lạ, cùng chung  sống ở thành phố Tampa, bang Florida.
Theo dantri
Các thông tin khác




























 Bản in









Sự kiện nổi bật









