



Chỉ vì bị cho là một phù thủy, Hope đã bị gia đình bỏ rơi và phải lang thang trong suốt 8 tháng liền. Hope suýt chết đói cho đến khi cậu được nhân viên cứu hộ cứu và giờ cậu đã có một gia đình mới và được yêu thương.
Cậu bé Hope từng được cả thế giới biết đến cách đây hơn 1 tháng khi cậu bé người Nigerian mới chỉ 2 tuổi này bị gia đình bỏ rơi. Họ nghĩ cậu là phù thủy và bỏ mặc cậu một mình lang thang trên phố trong suốt 8 tháng. Ngày 31/1/2016, Hope được nhân viên cứu trợ người Đan Mạch Anja Ringgren Loven giải cứu và giúp cậu hồi phục. Và chỉ 8 tuần sau đó, Hope đã có một sự chuyển biến thần kì.
Giờ đây Hope thật sự hạnh phúc khi có thêm 35 anh chị em mới, những người sẽ chăm sóc, chơi cùng, học cùng cậu và đảm bảo cậu sẽ an toàn và được sống trong tình yêu thương.

Cậu bé này bị bỏ rơi chỉ vì nghĩ cậu là một phù thủy










































































