Những đồ dùng này gắn liền với một phần tuổi thơ của 8x đời cuối và những 9x đời đầu.
Bút chì
Bút chì có gắn sẵn tẩy ở dưới đít nhưng hầu như chẳng đứa nào mặn mà với tẩy này, phần vì mất công chổng ngược bút lên, phần vì tẩy đó chẳng sạch như cục tẩy riêng. Vì thế nó thường xuyên bị cậy tung ra ngoài. :)) |
Bút chì ngòi hồi đó là một "sáng tạo vượt bậc" khiến nhiều teen thích thú. Hết ngòi một cái là thay ngay vào luôn ngòi khác, đỡ phải gọt hì hụi mất thời gian. |
Bút chì kim cũng từng "bá đạo" trong các lớp học. |
Nhưng loại bút chì này rất dễ gẫy nên đứa nào cũng phải thủ thêm vài hộp ngòi trong cặp dự trữ. |
Bút màu
Sáp màu là niềm mơ ước của nhiều teen 8x. Không chỉ dùng trong giờ mỹ thuật, ở nhà đứa nào cũng hì hụi tô tô vẽ vẽ thỏa thích. |
Bút dạ nỉ ai cũng muốn sắm về một bộ. Màu mà nhạt đi cái là đổ rượu vào đuôi, lại vẽ như thường. ^^ |
Đứa nào mà có bộ bút chì khoảng 24 màu trở lên đích thị là đứa nhà giàu trong lớp. |
Mực
Mực bút máy Cửu Long gắn liền với tuổi thơ bút mực của nhiều teen đời cuối 8x, đầu 9x. |
Mực Queen cũng được lòng nhiều cô cậu học trò. Cam đoan là ai cũng từng thử qua cái trò cố bơm cật lực để mực đầy ự ống bút, cả một nghệ thuật luôn đấy. |
Mực tím hồi đó cũng khá được ưa chuộng. |
Vở
Vở giấy Bãi Bằng từng giữ vị trí "độc tôn" trong nhiều trường học. Đứa bé ngồi trên lưng trâu, hay con trâu, bãi cỏ thường là vật trang trí của nhiều đứa khi hết trò trong lớp. ^^ |
Ai từng bọc sách bằng giấy báo và làm nhãn vở tự chế thế này chưa? |
Mấy cuốn vở Xuân, Hạ, Thu, Đông từng là sách "nằm vùng" trong cặp của nhiều 9x đời đầu. |
Máy tính
"Em Casio thần thánh" này từng là vật bất ly thân, quý như cục vàng của nhiều teen. |
Sau này mới xuất hiện ra nhiều loại máy tính với nhiều tiện ích khác. |
Teen là cực thích mấy cái trò bấm số, tính tuổi, bói toán ngay trên máy tính cầm tay này :)) |
Theo ione