Dưới bàn tay của Phước Điền, đồ vật bỏ đi như lá khô, vỏ hộp... trở thành những bộ váy dạ hội đầy sống động.
Phạm Phước Điền (1993) sinh ra ở một vùng quê nghèo của đất mũi Cà Mau. Suốt thời tuổi thơ, thay vì chạy nhảy, nô đùa với bạn bè thì Điền lại giành thời gian để vẽ tranh. Những bức vẽ của một cậu bé 4 - 5 tuổi tuy chưa thật sự đẹp nhưng vẫn được mọi người khen ngợi, vì thế, cậu lại càng hăm hở cho ra lò nhiều bức vẽ khác. Giải thưởng ở một cuộc thi vẽ tranh minh họa cho các tác phẩm văn học là thành công đầu đời của Điền.
 |
|
Nhà thiết kế 9x đến từ miền Tây với những suy nghĩ đột phá, táo bạo.
|
Ban đầu, anh chàng dự định sẽ học Mỹ thuật để trở thành một họa sĩ chuyên vẽ truyện tranh. Tuy nhiên trong một lần tình cờ thấy mẹ ngồi vá lại những bộ quần áo cũ đã sờn rách, Điền lại mong muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang để có thể tự tay may thật nhiều quần áo đẹp cho mẹ và cả những người thân cho gia đình. Điều đó đã tạo động lực để chàng trai miệt vườn này thi đỗ vào trường ĐH Hoa Sen - khoa Thiết kế thời trang.
Khác với nhiều người khác, Điền chọn cho mình nguồn cảm hứng đặc biệt đến từ những cành cây, nhánh cỏ, bông hoa...Vì gia đình không mấy khá giả, anh chàng thường phác thảo các thiết kế với hoa lá tận dụng trong khu nhà trọ hay xin từ các cô chú cắt tỉa cây trong công viên gần nhà...
 |
|
Cỏ cây, hoa lá đã bỏ đi trở thành nguồn cảm hứng bất tận của Điền.
|
 |
|
Cánh hoa tưởng chừng như vô tri vô giác vụt trở thành váy dạ hội sống động dưới bàn tay của anh chàng này.
|
Gần đây, cậu bạn còn thử sức sáng tạo với thiết kế từ những thứ hết sức bình thường trong cuộc sống như túi nilong, vỏ hộp sữa, viên nước đá, khăn giấy… hay thậm chí là cả mỳ tôm. Dưới đôi bàn tay khéo léo của Điền, đồ bỏ đi trở thành đầm dạ hội vô cùng ấn tượng.
 |
|
Một thiết kế đẹp mắt từ vỏ hộp sữa của nhà thiết kế 9x.
|
Nhờ những thiết kế sáng tạo, anh chàng 22 tuổi đã nhiều lần giành giải thưởng từ các cuộc thi thiết kế thời trang lớn nhỏ. Điều mà Điền luôn mong ước đó là có một thương hiệu thời trang mang tên mình. Hơn hết, chàng trai miệt vườn vẫn muốn một ngày được chứng kiến những mẫu thiết kế từ cỏ cây, hoa lá của mình sẽ không còn nằm trên giấy vẽ, mà được xuất hiện trên sàn catwalk chuyên nghiệp trước những tràng vỗ tay không ngớt của mọi người.
Theo ione