Nhiều học sinh lớp 1 lần đầu đến trường bỡ ngỡ, thậm chí khóc nhè ngay sau khi bố mẹ ra về tại buổi lễ khai giảng sáng 5/9.
|
Hình ảnh lễ khai giảng tại Trường tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy (Hà Nội), sáng 5/9. |
|
Các bé mới vào lớp 1 được bố mẹ đưa vào tận sân trường. |
|
Các anh chị lớp lớn hơn như lớp 2, lớp 3 đã trải qua một thời gian học tập tại trường nên quen thuộc, có thể tự mình đi từ cổng vào khu vực diễn ra lễ khai giảng. |
|
Tranh thủ tạo dáng trên sân trường khi còn vắng vẻ. |
|
Hai bé Huyền Trang và Kim Ngân cùng học lớp 1E. Hai bé đã có thời gian làm quen trước đó khi đến làm thủ tục nhập học. |
|
Bé Nguyễn Nam Khánh, dù học lớp 4 nhưng do chuyển đến trường mới từ trường khác nên khá lạ lẫm. Ở nhà bé rất nghịch nhưng khi tới lớp lại nhút nhát. |
|
Một số em ngồi khóc nhè trong lớp sau khi bố mẹ ra về. |
|
Tại sân trường, các anh lớn tỏ ra rất chững chạc ngồi xem thầy cô giáo phát biểu và các chương trình văn nghệ chào năm học mới. |
|
Đùa nghịch như ở nhà. |
|
Nhiều phụ huynh có trẻ học lớp 1 nán lại quan sát, chờ đến khi kết thúc chương trình rồi đón con về. |
|
Tuy vậy, lễ khai giảng diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ vẫn được cho là dài đối với các em. Nhiều học sinh phải ngồi đúng khe hở có nắng chói mắt nhiều thời gian. |
|
Bé thấy cái gì cũng lạ lẫm. |
|
Có bé do dậy sớm nên mặt mũi phờ phạc, ngái ngủ. |
|
Tích cực phất cờ cổ vũ đội văn nghệ. |
|
Nét rạng rỡ, xinh xắn hiện lên trên khuôn mặt các em ngày tựu trường.Ảnh: Lê Hiếu.
Theo zing
|