



Vào lúc 22h tối 29/7, bố Phạm Hương đã qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh thận và gan.
Tối 29/7, sau một thời gian chữa trị nhưng bố của Phạm Hương đã không qua khỏi căn bệnh thận và gan. Vào khoảng giữa tháng 7 trước đó, khi hay tin bố sức khỏe yếu phải nhập viện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã hủy hết show, lịch trình, chấp nhận đền hợp đồng đề về quê thăm. Sau khi sức khỏe của ông có tiến triển tốt, mỹ nhân gốc Hải Phòng đã bình tâm quay lại Sài Gòn tiếp tục công việc của mình.
Vừa quay lại TP.HCM mới được 5 ngày, sáng 28/7 Phạm Hương hay tin tình hình sức khoẻ của bố chuyển biến xấu và bệnh viện buộc phải trả về nhà, cô đã tức tốc quay về Hải Phòng để nhìn cha lần cuối. Do bệnh tình quá nặng, bố cô đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 22h ngày 29/7, hưởng dương 52 tuổi.
Vốn là "Hoa hậu quốc dân" với rất nhiều người hâm mộ trên khắp cả nước, khi nhận tin buồn này các fan của Phạm Hương cũng bật khóc, đau xót không kém gì thần tượng. Các fan đã đồng loạt treo avatar đen, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và mong cô giữ gìn sức khỏe, mạnh mẽ để vượt qua cú sốc lớn này. Không dừng lại ở đó, các fan còn kêu gọi, lên lịch trình để về Hải Phòng viếng bố Phạm Hương.
Bức tâm thư xúc động mà trưởng FC Phạm Hương đã viết về bố của thần tượng. Theo như lời bức thư, Hoa hậu đã rất mạnh mẽ trong thời gian qua, chống chọi với tất cả nỗi đau, hi vọng, sự bất lực. Cô là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường.
Có lẽ nỗi buồn không còn của riêng Phạm Hương mà các fan yêu mến cô cũng đau lòng khi biết tin này.
Được biết, bố của Phạm Hương tên Phạm Văn Mốt, trước đây ông theo thuyền đi đánh cá, sau chuyển sang làm thợ mộc. Ông và vợ sinh được 2 người con là Phạm Hương và một cậu con trai là Phạm Hướng sinh năm 1993. Do tình hình sức khỏe không ổn định, ông đã bỏ việc lao động chân tay để nghỉ ở nhà. Bố là niềm tự hào và là người Phạm Hương rất yêu thương.
Ảnh: Tổng hợp
Theo TTVH































































