



Một cô bé năm tuổi cùng với căn bệnh teo cơ Mác (Charcot-Marie-Tooth) - một căn bệnh không thể chữa trị - đã nói với cha mẹ nguyện vọng của mình: lần tới, nếu em lại phát bệnh nặng, em muốn được lên thiên đường chứ không phải là đến bệnh viện, theo Daily Mail.
|
Cô bé dũng cảm chọn thiên đường thay vì bệnh viện. |
Năm Julianna Snow lên bốn, mẹ cô bé - chị Michelle Moon - đã hỏi cô bé: 'Julianna, nếu con lại ốm lại, con muốn đến bệnh viện hay ở nhà?'.
'Chắc chắn không phải là bệnh viện.' - Cô bé trả lời 'nhanh và dõng dạc'.
'Thậm chí nếu ở nhà thì con sẽ lên thiên đường?'
'Vâng'
'Con có biết rằng bố mẹ sẽ không lên đó với con ngay được? Con sẽ phải tự đi một mình trước.'
'Mẹ đừng lo. Chúa sẽ chăm sóc con.'
'Nhưng nếu con đến bệnh viện, có lẽ con sẽ khỏe lên và con lại được về nhà, ở bên bố mẹ lâu hơn. Mẹ cần con hiểu điều đó. Bệnh viện sẽ giúp con có thêm thời gian với bố mẹ.'
'Con hiểu.'
'Mẹ xin lỗi, Julianna. Mẹ biết con không thích mẹ khóc. Chỉ là mẹ sẽ nhớ con rất nhiều.' - chị Moon bật khóc.
'Ổn mà mẹ. Chúa sẽ chăm sóc cho con. Người luôn ở trong tim con'.
|
Cô bé và mẹ đã có một cuộc nói chuyện nghiên túc và đầy cảm động. |
Gia đình bé Julianna sống tại Oregon. Cô bé chưa bao giờ có đủ sức khỏe để đi đến nhà thờ ngày chủ nhật. Những câu chuyện về chúa trời và thiên đường được bố mẹ cô bé truyền đạt. Bố mẹ cô bé, chị Moon và anh Steve Snow, nói với cô bé về thiên đường là nơi cô bé có thể chơi đùa, chạy nhảy và ăn ngon, những điều mà cô bé không thể làm hiện tại.
|
Căn bệnh không thể chữa khỏi và gây ra suy cơ bắp, hô hấp và ảnh hưởng đến dây thần kinh ở tay và chân. |
Trên thiên đường, cô bé sẽ được lại lại bà cô bé. Họ cũng nói về Chúa trên thiên đường sẽ che chở và yêu thương cô bé. Tuy nhiên, họ cũng nói với cô bé nơi đó sẽ không có mọi người trong gia đình.
Căn bệnh gây ra suy cơ bắp, hô hấp và ảnh hưởng đến dây thần kinh ở tay và chân.Theo Fox News, căn bệnh ảnh hưởng đến khoảng 2,500 người trên khắp nước Mỹ. Hiện tại, tình trạng của cô bé đã ổn định. Tuy nhiên, căn bệnh sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào.
|
|
Julianna khi còn nhỏ. |
Khi trở bệnh, Julianna sẽ phải đặt ống tại mũi và cổ họng để có thể cung cấp khí thẳng vào phổi cho cô bé. Trước đây, bố mẹ cô bé dự định sẽ đưa cô bé vào bệnh viện nếu căn bệnh tái phát. Tuy nhiên, sau cuộc đối thoại với cô bé, họ đã thay đổi quyết định: 'Cô bé đã nói rất rõ ràng rằng con bé không muốn đến bệnh viện lần nữa'.
|
Mặc dù vấp phải nhiều chỉ trích, bố mẹ cô sẽ tôn trọng quyết định của con gái. |
Sau khi câu chuyện này được chia sẻ trên truyền thông, gia đình bé gái đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cảm thấy bất ngờ về cách nghĩ của cô bé bốn tuổi, trong khi một số người chỉ trích vì ở độ tuổi đó cô bé chưa thể hiểu cái chết thực sự như thế nào. Câu hỏi của mẹ cô bé cũng mang 'tính dẫn dắt'.
Trong khi đó, mẹ cô bé vẫn giữ vững quan điểm của mình: 'Nếu cô bé ốm lại, chúng tôi sẽ hỏi nó lần nữa và tôn trọng quyết định của bé'. Chị cũng chia sẻ, đã một năm kể từ lần cuối cô bé phát bệnh. Nhưng chị biết nó sẽ không kéo dài mãi, và con gái chị vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho 'thiên đường'.
|
Julianne luôn vui vẻ khi nói về thiên đường. |
Cô bé từng hỏi mẹ: 'Mẹ có muốn con đứng trước cửa nhà, và đứng trước tất cả mọi người, để khi mẹ lên đó mẹ sẽ thấy con đầu tiên không?'.
'Tất nhiên rồi, mẹ sẽ rất hạnh phúc nếu được thấy con'.
'Con sẽ chạy về phía mẹ nhé?'
'Mẹ nghĩ con sẽ làm vậy.'
'Con sẽ chạy rất nhanh.'
'Mẹ cũng nghĩ vậy. Mẹ yêu con'.
Theo thegioitre.vn































































