



1. Thầy giáo thu mất điện thoại, tớ lén lấy về, cuối cùng thầy mua cái mới đền cho tớ.
2. Trong lớp có một bạn nữ có tiếng cười rất đặc biệt, vừa to vừa vang. Tớ lấy điện thoại ghi âm tiếng cậu ấy cười, làm chuông điện thoại. Có một lần trong giờ tự học, cả lớp đang vô cùng yên tĩnh, bỗng điện thoại tớ vang lên, trong lúc cả lớp đang cười ầm ầm, thầy chủ nhiệm bỗng nhiên bước vào, rồi chỉ vào bạn nữ đang mắt nhắm mắt mở kia mắng: "Từ tầng 8 tôi đã nghe tiếng cô cười rồi! Cô vui cái gì đấy hả?! Hả??!!".
3. Giờ tự học, nằm vật ra bàn ngủ, đeo tai nghe lên rồi bảo với đứa ngồi cạnh: "Thầy chủ nhiệm đến thì gọi tao nhá". Thầy Toán đứng phía sau: "Được!".
4. Chăm chỉ học Toán cả một học kỳ, cuối cùng tới lúc kiểm tra, chỉ biết viết mỗi chữ: "Giải".
![]() |
5. Học quân sự, thầy dạy quân sự nhắc nhở: "Có việc gì cũng phải báo cáo trước!", kết quả có một lần thầy bị vấp, ngã xuống đất, mình nói to: "Báo cáo thầy, em muốn cười!".
6. Bút bị tắc mực, dùng miệng hút một cái, mực đầy miệng, rửa mặt ở WC trường không sạch, đành bê nguyên cái miệng đen sì về nhà.
7. Bị chuyển chỗ, tớ lân la làm quen với bạn cùng bàn mới bằng cách nói xấu giáo viên, vậy mà cậu ấy chẳng thèm đáp lại. Tớ lại cứ tưởng cậu ấy hướng nội, không thích nói chuyện, sau mới biết cậu ấy là con trai của giáo viên đó.
8. Đại hội thể thao, vì muốn cổ vũ cho bạn nên chạy theo nó, chẳng dè kích động quá đẩy nó ngã lăn quay ngay trên đường chạy.
Theo ione































































