Câu chuyện về nữ nhiếp ảnh gia khiến nhiều người cảm động. Diana Kim sinh ra và lớn lên tại đảo Maui thuộc Hawaii trong gia đình có cha là nhiếp ảnh gia.
Ông cũng là người tạo cảm hứng và dạy cô những bước đầu tiên về nhiếp ảnh. Khi cha mẹ li hôn, Diana Kim đã trở về sống cùng bạn bè, họ hàng và mất liên lạc với cha cô từ đó.
Kim và cha cô thời gia đình còn hạnh phúc
Năm 2003, Diana Kim bắt đầu dự án chụp ảnh dài hơi về những người vô gia cư. Đến năm 2012 cô vô cùng sốc khi bắt gặp cha mình giữa những người vô gia cư đó khi đang chụp ảnh ở Honolulu. Diana chia sẻ: "Vào cái ngày mà tôi ít mong đợi nhất thì tôi thấy ông đứng ở một góc đường. Ông đã bị bệnh tâm thần phân liệt nặng mà không được chữa trị. Có lúc ông như đang tranh cãi với ai đó mặc dù chẳng có ai ở bên cạnh ông cả".
Kim vô cùng bất ngờ khi bắt gặp cha mình khi chụp ảnh cho người vô gia cư
Ông mắc bệnh tâm thần phân liệt nặng...
... và từ chối chữa trị
Kim hằng ngày chỉ biết mang đồ ăn và kiên nhẫn thuyết phục ông
Diana thường mang đồ ăn đến cho ông và khuyên ông đi chữa trị nhưng mãi đến khi ông trải qua cơn đau tim vào năm 2014, ông cuối cùng mới chịu thuyết phục. Đến nay tình trạng sức khỏe của cha cô đã tốt dần lên và vẫn đang tiếp tục chữa trị. Ông đang tìm một việc làm bán thời gian và dự định về thăm lại người thân ở Hàn Quốc.
Ông trở lại với đam mê nhiếp ảnh năm nào của mình
Giờ đây ông đang tìm một việc làm bán thời gian và mong trở về quê hương
"Tôi đưa ông ấy chiếc máy ảnh cũ với mong muốn nhen nhóm lại niềm yêu thích nhiếp ảnh của ông. Và cũng muốn ông có một nơi ở tốt hơn. Cuộc sống thật là kì diệu. Tôi thấy quý trọng những thứ mình có ngay lúc này", Kim chia sẻ.
Kim và người cha đã "lột xác" sau đợt chữa trị
Theo thegioitre.vn