



Cách tốt nhất để biết được độ bền chặt của đám bạn đã cùng ta vượt qua bao nhiêu chuyện trong đời chính là phải chụp chung với nhau 35 năm một kiểu ảnh, hệt như hội bạn thân dưới đây.
Trưởng thành luôn có cái giá của nó, đó chính là làm con người ta xa nhau hơn. Có những tình bạn tưởng chừng vĩnh cửu nhưng rồi lại không thể vượt qua rào cản thời gian. Thế nhưng, không phải tất cả mọi người đều như vậy, ít nhất là với hội bạn thân dưới đây.
Sau 35 năm, 5 chàng trai này (giờ đây đã thành những cụ ông) vẫn giữ nguyên được lời hứa về tình anh em như ngày đầu gặp nhau. Bức ảnh được chụp chung lần đầu tiên của nhóm là vào năm 1982 và được xem như một cột mốc quan trọng để từ đó về sau sẽ chỉ chụp đúng 1 kiểu hình.
Để giữ liên lạc với những người bạn tốt nhất của mình ở cấp 2 có thể rất khó khăn, vì mỗi người đều có gia đình, có sự nghiệp, và tất nhiên là họ cũng sẽ thay đổi rất nhiều từ trong cuộc sống trưởng thành của mình.
Nhưng với 5 anh chàng John Wardlaw, Mark Rumer, Dallas Burney, John Molony và John Dickson Santa Barbara thì việc giữ liên lạc với nhau luôn là ưu tiên hàng đầu. Trong suốt thời gian qua, họ vẫn giữ được tình bạn khắng khít.
Được biết, cứ 5 năm một lần, nhóm lại tập hợp để chụp chung một bức ảnh để chứng minh tình bạn keo sơn không tài nào lay chuyển của "hội anh em".
Đến nay, cả nhóm không chỉ giữ đúng lời cam kết xưa là vẫn giữ cách chụp hình đó mà còn tuân thủ thêm việc mỗi năm đều cùng nhau thực hiện một chuyến du lịch xa cùng gia đình. Có ai xem những bức ảnh này mà liên tưởng đến bộ phim "Grown Up" không?
Album ảnh ngày ấy bây giờ của cả 5 người bất ngờ nhận được sự chú ý của giới truyền thông Mỹ và những người dùng mạng xã hội trên khắp thế giới. Tất cả đều nhận được sự yêu thích và khâm phục từ cộng đồng mạng. Có người còn tỏ ra vô cùng ganh tị với tình bạn 35 năm này.
Theo kul.vn































































