Press Esc to close
Fan ClubPhỏng vấn
Bạn hỏi - Hotgirl Tâm Tít trả lời
Thứ năm, 01/12/2011 09:24 (GMT+7)

Được biết đến như là một “hot girl” đất Hà Thành, nhưng giờ đây, Tâm Tít (Phạm Thanh Tâm) đang từng bước dần khẳng định tên tuổi trên con đường nghệ thuật mà cô đang theo đuổi qua các hoạt động trong lĩnh vực ca hát, MC và sắp tới sẽ là việc xuất hiện với vai diễn ấn tượng trong những bộ phim truyền hình…

 

Được khán giả yêu thích bởi nét đẹp dịu dàng, trong sáng, Tâm Tít không chỉ khiến người hâm mộ không thể rời mắt mà cái tên Tâm Tít được nhắc đến nhiều trên báo chí khi cô cùng lúc góp mặt trong phim truyền hình lẫn điện ảnh. Tuy khẳng định sẽ cố gắng trau dồi khả năng diễn xuất tốt hơn dù việc đóng phim là ngã rẽ "hoàn toàn bất ngờ", song người đẹp cho biết: "Trong tương lai, hữu duyên thì tôi sẽ tham gia diễn xuất tiếp nếu thấy bộ phim đó ưng ý, còn công việc chính của tôi vẫn là ca hát".
 

 

Hình ảnh của Thanh Tâm (Tâm Tít) dường như đang ngày càng phủ sóng rộng với sự tham gia rất "nhiệt tình" của cô bạn vào đủ lĩnh vực. Luyện thanh nhạc vũ đạo để nuôi giấc mơ ca sĩ. Tâm Tít thật sự để lại nhiều ấn tượng về cách diễn tự nhiên, đầy tình cảm của mình.Hi vọng rằng trong năm nay cô bạn sẽ có những bứt phá lớn để có thể khẳng định tên tuổi cũng như khả năng của mình.

Tâm Tít đặc biệt dành một bài phỏng vấn độc quyền cho khán giả của TodayTV, mời các bạn cùng đặt câu hỏi bên dưới đến hạn chót là ngày 13/12/2011.

Chúc mừng hai khán giả có câu hỏi thú vị nhất đã dành hai phần quà đặc biệt từ TodayTV:

1. TRẦN HẬU (hautran1990@gmail.com)
2. tran duy tinh (rungramtinh@yahoo.com.vn)

Xin mời hai khán giả trên liên lạc về TodayTV để nhận thưởng:

08 38304448 ( gặp Thùy Vân)


Chào chị Tâm Tít! Đầu tiên em xin chúc chị thành công hơn trong sự nghiệp và ngày càng tươi trẻ như thế này hoặc đẹp hơn nữa.. Chị ơi, cho em hỏi trong công việc hiện tại của chị là MC, diễn viên và chị đang nuôi giấc mơ là ca sỹ, vậy chị thấy thích nghề nào nhất và tâm điểm chị quan tâm nhiều nhất vào việc nào, ca sỹ, diễn viên hay MC…Chị có thể cho em sđt được không ạ? Sđt của em là 01667678776 và mong chị sẽ liên hệ với em hihi. Chúc chị luôn vui và hạnh phúc.

Nguyễn Thị Mỹ (my@yahoo.com)

Tâm Tít: Chào em!! Đầu tiên cho chị cảm ơn em với những lời chúc tốt đẹp em dành cho chị nhé!! Chị thích tất cả những công việc liên quan đến nghệ thuật… nhưng giấc mơ mà chị ấp ủ khi còn bé là trở thành một ca sỹ. Và chị vẫn đang trên con đường theo đuổi ước mơ ấy… có những người yêu mến chị như em thật sự là nguồn động lực rất lớn đối với chị. Số đt của em dễ nhớ quá…hihi…

 

Sau bộ phim Chiếc Giường Chia Đôi chị có cãm thấy hài lòng về phim mình đóng và chị có dự định gì nữa không

Trần Như Ý (kaity.small@yahoo.com)

Tâm Tít: Xin chào và cảm ơn câu hỏi của Như Ý nhé.^^ Bộ phim Chiếc giường chia đôi có thể xem là bộ phim truyền hình đầu tiên mà Tâm vào vai chính. Sau những gì đã tham gia thì Tâm thấy tạm hài lòng thôi. Vì thật sự Tâm chưa được học qua một lớp diễn xuất nào cả. Những gì Tâm thể hiện đều xuất phát từ tự nhiên.
Tâm cảm thấy rằng có rất nhiều phân đoạn Tâm diễn chưa tốt, còn thiếu sót, chưa lột tả hết cảm xúc của nhân vật… nhưng được lại là Tâm đã học hỏi được rất nhiều điều, tích lũy thêm được rất nhiều kiến thức cho mình…hihi
Hiện tại Tâm đang dành thời gian cho việc tập luyện, học thanh nhạc…Sắp tới Tâm sẽ cho ra những sản phẩm âm nhạc của mình. Hy vọng sẽ suôn sẻ và may mắn!!! Còn cụ thể thế nào thì hãy luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm nhé…Cám ơn bạn nhiều nhiều!!

 

Chào Tâm! Mình bằng tuổi Tâm nhé! ^^ Có lẽ mình bị T hút hồn mất rồi í. T dễ thương xinh đẹp quá à! ^^
Mình muốn hỏi Tâm về những dự định sắp tới của mình, và những kỉ niệm nào làm T nhớ mãi khi ngày đầu bén duyên với nghề người mẫu?

Nguyễn Văn Huyên (huyennguyen084508@gmail.com)

Tâm Tít: Thế mình gọi nhau là ấy – tớ nhe…ok hem?*____* Tớ trả lại hồn cho cậu rồi đây..hehe..Giờ nói chuyện heng…Sắp tới tớ sẽ cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc của mình…Nội dung cụ thể như thế nào thì hãy đợi nhé hihi…
Đúng là mọi thứ đến với tớ hoàn toàn tình cờ và bất ngờ cậu ạ…>--<… Tớ từng đi làm PG theo lời rủ rê của một đứa bạn. Kiểu vừa đi học vừa đi làm thêm nên thấy mình thật là năng động và có ích ý. Hôm ấy tớ phải mặc một bộ đồ cosplay… và có một anh bên công ty game đó thấy tớ rất phù hợp với những bộ trang phục như thế và anh ý đã quyết định mời tớ làm hình ảnh đại diện cho game đấy luôn…fly for fun (vương quốc bay) không biết cậu chơi chưa…cũng dễ thương lắm.

 

CHào Tâm! Cô đã lớn tuổi nhưng cô rất thích nghe cháu hát và xem những bộ ảnh mà cháu chụp đấy. Ở đó có sự dịu dàng, trong sáng và ngây thơ. Có lẽ cháu đã thành công khi chinh phục được vị khán giả khó tính như cô đó. hihi. Tuy giọng hát chưa thật sự hay nhưng rất truyến cảm và dễ nghe. Cháu là một trong những "người đẹp" hát đạt được thành công trong lĩnh vực ca hát đấy! Sau đây là những câu hỏi mà cô muốn hỏi cháu: động lực nào thúc đẩy cháu đến với nghề ca hát? Cháu bén duyên với điện ảnh nt

Nguyễn THị Huyền (phuongdung_9608@yahoo.com)

Tâm Tít: Dạ, cháu chào và xin cảm ơn cô Huyền (vì khán giả khó tính mà cháu đã lấy được cảm tình) ạ …!!!hihi..Bởi vì cháu đến với âm nhạc cũng là cái duyên và sự may mắn cô ạ. Ước mơ làm ca sỹ chỉ là ấp ủ từ hồi bé…cháu cũng cứ mơ ước thế thôi, chưa bao giờ cháu nghĩ mình lại có thể đi hát và trở thành ca sỹ. Gia đình cháu không thích con gái theo nghệ thuật, sợ môi trường phức tạp rồi người ta vẫn hay nói…sướng ca vô loài…Ôi, nên hồi bé, cháu có muốn đi học hát, học trường nghệ thuật cũng đều bị gạt phắc sang một bên hic…
Vì không được học hành đàng hoàng nên những kiến thức về âm nhạc cháu không nắm được rõ, không biết phải hát thế nào cho hay, cho đúng, chỉ hoàn toàn xuất phát từ tự nhiên…Nhưng nếu cố gắng tập luyện, khắc phục những điểm yếu thì cháu có thể thành công, đúng không cô…Cháu đã và đang rất quyết tâm cô ạ.
Mặc dù cũng nhiều người chê rồi nhận xét, cháu cũng hơi buồn…nhưng ít ra vẫn còn có những người như cô ủng hộ cho cháu thì cháu thấy mình sẽ phải theo đuổi đến cùng…^^…
Đúng là cháu rất thích ca hát nhưng duyên với điện ảnh lại đến trước…Cháu cũng được biết đến với hình ảnh là một cô bé dễ thương trên mạng từ những trang web, những bộ hình đó thì cháu nhận được những lời mời cast phim từ những hang phim. Tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật cháu đều thích hết cô ạ nên cháu nghĩ những lời mời đó biết đâu lại là cơ hội tốt và cháu đã thử, và đã được chọn…hihi…Cháu cảm ơn cô!

 

Chị có người yêu chưa

vu thi ngoc lanh (tinhyeu@yahoo.com)

Tâm Tít: hihi..Chị chưa. Hỏi mỗi thế thôi à @___@

 

Chào chị Tâm! Em thấy cái nickname Tâm Tít cũng rất là đáng yêu thế tại sao chị lại quyết định ko dùng cái tên này để làm nghệ danh thế?
Và khi từ người mẫu teen chuyển sang ca hát chị có bị áp lực gì không? Sắp tới đây chị có những dự án gì có thể chia sẻ cho mọi người biết được không? Yêu chị lắm cơ chị Tâm xinh đẹp ạ!

Nguyễn Thị Phương Dung (angeladung@gmail.com)

Tâm Tít: Hi, chào em!!! Bản thân chị rất thích cái tên Tâm Tít vì đó là biệt danh mà gia đình đặt cho chị. Chị vẫn dùng đấy chứ, với những người yêu mến chị, những người thân vẫn gọi chị là chị Tâm Tít. Chị chỉ muốn mọi người biết đến Tâm Tít và Thanh Tâm là một mà thôi vì nhiều người cứ tưởng Thanh Tâm (Tâm Tít) là diễn viên cải lương…Buồn miên man ý…
Từ người mẫu teen chuyển sang ca hát chị thấy vừa có thuận lợi, bên cạnh đó cũng có nhiều cái hơi áp lực. Vì được biết đến với những bộ hình đẹp, hình ảnh cũng được xuất hiện nhiều trên những trang thông tin nên khi xuất hiện với vai trò ca sỹ ít nhiều cũng được mọi người để ý và quan tâm hơn là những gương mặt mới toanh, không ai biết. Chính vì sự để ý như thế mà chị cũng nhận không ít lời chê từ những khan giả khó tính. Chị nhớ có người comment thế này: “cứ làm như ai cũng làm ca sỹ được hết…Chạy theo trào lưu, thấy người ta đi hát cũng đi hát…Yên phận làm mấy em hotgirl cho xong…” Ôi, đọc xong mà buồn như con chuồn chuồn em ạ. Ca hát và trở thành một ca sỹ đó là ước mơ ấp ủ từ bé của chị rồi và chị luôn coi đó là một nghề nghiệp, một công việc rất đáng quý và có ý nghĩa. Sống mà không phải hối tiếc, không được theo đuổi ước mơ thì liệu có nỗi buồn nào buồn hơn thế chứ…phải không? Nên chị sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để những người có suy nghĩ tiêu cực và khó khăn với những bạn trẻ có ý định theo con đường nghệ thuật chân chính như chị phải suy nghĩ khác đi…Sang năm 2012 tới, chị sẽ cho ra những sản phẩm âm nhạc của mình hihi…nhớ kêu gọi bạn bè ủng hộ chị với nhé, sẽ có phần thưởng đặc biệt đấy…hihi…đùa vậy thôi…Cảm oen về những câu hỏi và tình cảm yêu mến giành cho chị nhoa.

 

Trong đóng phim tình cảm,có khi nào bạn nghỉ chuyện phim giả tình thật sẽ xảy ra với mình hay chưa,nếu nó xảy ra thật (tôi chỉ nói ví dụ thôi) thì bạn sẽ giải quyết nó như thế nào?

TRẦN HẬU (hautran1990@gmail.com)

Tâm Tít: Chào Hậu và cảm ơn câu hỏi dành cho Tâm. Câu hỏi rất là thú vị hihi…Thật sự chưa bao giờ Tâm nghĩ đến vấn đề sẽ xảy rap him giả tình thật cả. Bởi vì Tâm xácđịnh trong đầu và từ bé đến lớn trong Tâm luôn hình thành suy nghĩ không bao giờ yêu con trailafm nghệ thuật cả. Không biết sao lại thế nữa hic…Tâm chỉ thích yêu và kết hôn với những người bình thường, làm công việc bình thường thôi. Nên không biết sẽ xử lý thế nào nữa nếu ví dụ xảy ra thật.^^. Có được trợ giúp trong câu hỏi này không ạ?

 

Điều gì làm em vui thích nhất trong cuộc sống? Khi đóng phim, trong vai là người yêu của người thật đẹp trai em có bị rung động thật sự gì không?

Du Bich Lan (dubichlanc23phudonglamdong@gmail.com)

Tâm Tít: Chào chị Lam! Điều làm em vui thích nhất trong cuộc sống đó chính là: luôn được làm những gì mình yêu thích, được thành công trên con đường mình đã chọn và bên cạnh luôn có những người yêu thương mình hết mực…Đã xác định vào công việc thì em luôn tự dặn mình : công việc là công việc, không được có những suy nghĩ ngoài luồng chi phối bản thân mình và làm ảnh hưởng đến công việc. Đúng là nói không thích con trai đẹp thì lại bị nói là nói xạo nhưng mà thực sự với em, một người đàn ông có duyên và hài hước sẽ khiến em rung động hơn là một người chỉ có tướng mạo đẹp trai đơn thuần hi..

 

Chào chị! Có ưu thế về ngoại hình và giọng hát, có thể nói chị là người tài sắc vẹn toàn nhỉ! Vậy chị đã phát huy như thế nào về những thế mạnh của mình? Trong tương lai chị dự dự định sẽ có kế hoạch gì và chị có tính lấn sân sang ca hát chuyên nghiệp không? Và những bộ phim mà chị đóng mới đây đã có những kỉ niệm khó quên nào? Và câu hỏi cuối cùng là khi vấp ngã, chị sẽ làm gì đễ vững vàng đi tiếp? Thanks chị!

Nguyễn THị Hồng Thắm (girl_teen_iuboy_kute@yahoo.com)

Tâm Tít: Chào em!!! Cảm ơn những câu hỏi dành cho chị…trả lời câu nào trước tiên đây nhỉ? Um..um…”Tài sắc vẹn toàn”…ôi, chị không dám nhận đâu, phải nói là chị biết phát huy những ưu điểm và che đi những khuyết điểm của mình thôi hehe..
Chị sẽ bước đi trên con đường để trở thành ca sỹ chuyên nghiệp. Sang năm tới chị sẽ cho ra những sản phẩm âm nhạc của mình. Ủng hộ chị nhe…
Những bộ phim mà chị tham gia thì nhiều kỉ niệm lắm…Vui có, buốn có, xấu hổ cũng có nữa…Giờ chọn ra kể cũng khó. Chị được cái truyền đạt bằng lời nói thì được chứ để viết ra thì ôi, chắc đến sáng mai mất. Ngày xưa đi học môn văn chị toàn bị cô giáo nói: lời văn lan man, dài dòng, không rõ nội dung hức..khổ thế đấy..tham gia vào fan club của chị đi. Hôm nào off chị kể hết cho nghe. Ok hem?
Câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng: vấp ngã chị sẽ làm gì để vững vàng đi tiếp? Chị sẽ đứng dậy, ngẩng cao đầu và bước đi thật chậm, không vội vàng vị vấp mã ngã tiếp nữa hihi…Vui vậy thôi *___* Chị không sợ khó khăn. Chị nghĩ cuộc sống phải có những khó khăn, vấp ngã thì con người ta mới nhìn vào đó để mà thay đổi, khắc phục, trưởng thành. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng phải không? Bản thân chị, một mình vào Nam lập nghiệp, chị đã xác định hết tư tưởng trong đầu rồi. Không lùi bước, sống thật tốt để không vướng vào những điều đáng tiếc. Cảm ơn em!!!

 

Chào chị Tâm!
E được biết, trước đây chị khởi nghiệp tại Hà Nội nhưng không thành công lắm nên quyết định Nam tiến và đã gặt hái được những thành công nhất định trên nhiều lĩnh vực,có thể nói hiện tại chị đã nổi tiếng. Vậy chị có thấy phiền phức vì sự nổi tiếng không ạ?
Chúc chị sức khỏe & thành công hơn nữa.

Trương Mai Thanh Trâm (heocon_dangyeu2795@yahoo.com)

Tâm Tít: Chào Trâm và cám ơn câu hỏi của em ^^. Chị thấy đúng là miền Nam mới là nơi để chị lập nghiệp, một nơi có môi trường nghệ thuật phát triển và sôi độnghơn miền Bắc. Chưa bao giờ chị nghĩ chị là người nổi tiếng, những gì chị làm chưa đủ để có thể gọi là nổi tiếng được cả. Đối với chị, người bình thường hay người nổi tiếng cũng như nhau thôi. Chị cũng từng nói có với fan của chị thế này, hãy yêu thích chị vì khả năng của chị, đừng nghĩ chị ở đâu đó quá cao so với các em, coi chị như chị và chị cũng coi mấy em như những đứa em, một gia đình nhỏ, một nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn mà chị có. Làm nghệ thuật mới có được sự quan tâm của nhiều người như thế này, nếu có phiền thì chỉ phiền về những người không thích mình, luôn soi mói, để ý từng bước đi, từng lời nhỏ nhặt rồi nói xấu về mình thôi. Nhưng mà chị không care. I don’t care…e.e é e…

 

Trông chị xinh thật nhưng hình như mỗi ngày chị lại tăng thêm ít gram hay sao ý,trông mập mập!phải hok nhỉ?

le manh toan (moitraitim_motnucuoi@yahoo.com)

Tâm Tít: Ôi! Chị có mỗi 43kg thôi. Nhìn ngoài em không nhận ra đâu. Gầy lắm. Nhưng chả hiểu sao cứ lên hình là lại bị mập, tròn quay. Không hiểu lun ý…T.T

 

Chị có những dự định gì cho sắp tới vậy, đặc biệt là mùa noel này, em thấy rất nhiều ca sĩ, diễn viên đều đổ xô vào dịp này, còn chị thì sao?

Huỳnh Văn Chiêu (huynhvanchieu94@yahoo.com)

Tâm Tít: Cảm ơn em1 Chị cũng như những ca sỹ, diễn viên khác thôi à…Mọi người đi chơi noen nhưng mình phải đi diễn, đi show…nhưng lao động là vinh quang mà..hehe…chúc em có một giáng sinh an lành, ấm áp bên những người thân yếu nhé. Cảm ơn em!

 

Chị nghĩ là mình đóng vai trầm lặng thùy mị hay là vai cá tính sẽ thu hút khán giả nhiều hơn? Chị thích diễn vai đúng theo tính cách ngoài đời hay là ngược lại với bản thân?

Trần thị kim Duyên (kimduyen.la@gmail.com)

Tâm Tít: Cảm ơn câu hỏi của em. Chị nghĩ một nhân vật bề ngoài hiền lành, thùy mị nhưng có cá tính. Chị thích những vai diễn như thế này, tất nhiên những vai hợp với tính cách mình sẽ thuận lợi và thích hơn rồi. Mình sẽ được sống thật với mình mà, không phải khó khăn để diễn hi. Nhìn chị hiền thế thôi chứ hồi nhỏ toàn chơi mấy trò chơi của con trai và cảm giác mạnh thôi…

 

Mình luôn thấy bạn cười (hút hồn ) khi xuất hiện trước xông chúng, vậy ngoài đời bạn có hay cười như vậy không và đã có bao giờ bạn khóc chưa?

tô tâm (hoaitam92@gmail.com)

Tâm Tít: Hi, chào Tâm! Mình cười hút hồn ý hả? Vì lời khen này từ bây giờ Tâm sẽ luôn cười và chăm chỉ cười thật nhiều…cười mọi lúc mọi nơi luôn…thậm chí buồn cũng cười luôn ^^. Thật sự nói ra hơi ngại…Tâm ngoài đời hay khóc lắm, tại sống một mình hay bị tự kỷ ý…chả biết làm gì đểgiải tỏa, toàn khóc thôi…

 

Chị và anh Sĩ Mạnh thế nào rồi? Em là một fan cuồng của chị…nếu em mà thêm chút tuổi nữa thì.. làm chồng chị. Chị sinh năm bao nhiêu vậy?

phan hoang thai tu (phan_ngoc_tu_91@yahoo.com)

Tâm Tít: Hê…Chị và anh ý vẫn thế, vẫn là bạn bè tốt của nhau. Chị sinh năm 89 cơ. Thôi làm em trai chị đi. Hơi bị thích đấy. Chị không có em trai @__@

 

Điều gì quan trọng nhật đối với bạn khi mà trước mặt bạn là cả những khó khăn, thử thách những sự lựa chọn và bạn có được những thành công nhất định. Bạn có nghĩ rằng mình đã làm chủ cuộc sống của mình chưa?

tran duy tinh (rungramtinh@yahoo.com.vn)

Tâm Tít: Chào bạn, điều quan trọng nhất đối với mình đó chính là sống mà không được làm những gì mình thích. Sống tự lập nên mình nghĩ mình đang làm chủ cuộc sống và phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Chúc bạn ngày may mắn nhe (không thấy đụa chỉ yahoo hay tên bạn đâu cả).

 

 

Các thông tin khác
Lê Khánh - Cô nàng độc thân vui tính (Thứ sáu, 01/08/2014 11:17 "GMT+7")
Thành Được - Hoàng tử của dòng soap opera (Thứ ba, 01/07/2014 13:30 "GMT+7")
Kim Dung – Từ sàn catwalk đến phim trường (Thứ ba, 01/04/2014 09:22 "GMT+7")
Đóa Ngọc Lan ngát hương (Thứ hai, 03/03/2014 11:21 "GMT+7")
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
 
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.