Press Esc to close
Fan ClubPhỏng vấn
Khám phá "sự thật vô hình" của DV Khương Ngọc
Thứ hai, 01/08/2011 11:41 (GMT+7)

Trong số những gương mặt trẻ diễn viên hiện nay, Khương Ngọc là một trường hợp hiếm hoi để lại ấn tượng khá tốt với những vai diễn góc cạnh, tính cách đa chiều. Bởi Khương Ngọc là một trong số ít diễn viên trẻ ý thức một cách triệt để giá trị và tài năng của mình hiện nay.


 

Năm 2006 khi tốt nghiệp xong, Ngọc về đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận, thế nhưng điện ảnh đã nhanh tay "đi trước một bước" làm nên tên tuổi của  một diễn viên Khương Ngọc hôm nay. Với một dáng dấp nam tính lạnh lùng, đôi lông mày sâu róm khá ngang tàng nên chuyên được đạo diễn đóng khung vào những vai phản diện.Nhưng không vì thế mà các vai diễn của Khương Ngọc bị trùng lặp, mỗi lần xuất hiện là mỗi lần khác nhau. Như một con tắc kè hoa, chàng diễn viên đó vẫn luôn cố gắng từng ngày để khán giả cảm nhận được sự nhiệt thành và tâm huyết của mình qua từng vai diễn.

 

 

Còn ở ngoài đời, ai có dịp trò chuyện với anh sẽ nhận ra phía sau vẻ ngoài “phớt đời” kia là một chàng trai vui tính và hóm hỉnh.

 


Đầu tháng 8 này, bộ phim “Sự thật vô hình” do Khương Ngọc thủ vai nam chính sẽ được trình chiếu trên TodayTV. Anh hóa thân vào vai Bảo - con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn địa ốc, một chàng trai có dáng vẻ bề ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng ẩn sâu người là một con người nhiều cảm xúc và dễ bị tổn thương…Nhân dịp này, Khương Ngọc đặc biệt dành một bài phỏng vấn độc quyền cho khán giả TodayTV có cơ hội khám phá mọi “sự thật vô hình” của mình thông qua những câu hỏi dù là “hóc búa” nhất.
 



 

Diễn viên Khương Ngọc:

- Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh năm 2006.
- Những phim truyền hình đã tham gia: Hoa dã quỳ, Đam mê, Bò cạp tím, Cuộc hiến hoa hồng, Taxi, Dòng sông huynh đệ, Giấc mơ biển, Mẹ và con trai, Sự thật vô hình…
- Các vở kịch đã tham gia: Trai yêu, Lầu hoang, Trai đẹp lắm chiêu, Điện thoại nửa đêm,…
- Các bộ phim truyện nhựa đã tham gia: Sài Gòn Yo!, Long Ruồi, Khi anh ngủ (phim ngắn).
- Các giải thưởng đã đoạt:
Giải nhất cuộc thi “Gương mặt Fuji” năm 2003.
Giải nhất cuộc thi “Micro Vàng” năm 2005.
Giải nhì cuộc thi Ngôi sao ngày mai năm 2006.
Đề cử giải Mai Vàng năm 2010 cho vai diễn trong phim truyền hình Taxi
Lọt vào top 3 giải thưởng truyền hình - HTV Awards năm 2010 với vai diễn trong phim Taxi.
Lọt vào top 3 giải thưởng truyền hình - HTV Awards năm 2011 với vai diễn trong phim Giấc mơ biển.

----

*Chúc mừng hai khán giả nhận có câu hỏi hay nhất sẽ nhận được quà tặng đặc biệt từ TodayTV:

1. Nguyễn Văn Huyên (bantoikute@yahoo.com)

2. VÕ NHẤT VŨ (panda150189@yahoo.com)

Xin mời hai khán giả trên liên lạc về hotline TodayTV để nhận thưởng: (08) 38 300 333
 

----

Chào anh.Anh có nhiều vai để lại ấn tượng sâu sắc đặc biệt là trong phim Giấc Mơ Biển đó.Qua phim Sự Thật Vô Hình anh đã hóa thân thành vai anh chàng mất trí nhớ vui cùng dí dỏm và rất hay anh cho em biết anh gặp khó khăn gì khi diễn vai mất trí nhớ và những kỉ niệm sâu sắc trong quá trình làm việc.Và nhất là anh có thể cho biết cảm giác khi được khóa môi Vân Trang cảm giác của anh như thế nào.Và khi quay cảnh ấy anh có phải mất nhiều thời gian không ạ.Chúc anh vui

VÕ NHẤT VŨ (panda150189@yahoo.com)

Khương Ngọc:

Chào bạn Vũ. Về cơ bản thì những vai diễn mất trí nhớ cũng không quá xa lạ với điện ảnh Việt nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung, đó chính là những nguồn tư liệu cùng với việc kết hợp với việc tham khảo một số tài liệu giúp mình lựa chọn một cách diễn sao cho phù hợp nhất. Cũng không thực sự khó khăn như mọi người vẫn tưởng vì với mình, diễn viên cũng là một nghề như bao nghề khác và khi bạn nhận lời thì bạn phải nghiêm túc. Trên tinh thần đó, mình đã chuẩn bị kĩ cho vai diễn thì mọi chuyện suôn sẻ (theo ý mình) còn đánh giá hay hoặc dở lại do đạo diễn và khán giả. Kỉ niệm vui có lẽ là một cảnh quay câu cá ở bờ hồ Đà Lạt, vì mải mê ngồi câu nên Ngọc không để ý gì hết đến lúc đạo diễn hô cắt khá lâu rồi mới thấy có người chạy đến cạnh sát bên nhắc. Không gian Đà Lạt thật dễ làm mình bị "nhập tâm quá đà" hihi

 

Chào anh! Là một người nghệ sĩ thì thời gian dành cho người người thân và đặc biệt là người yêu là rất khó. Có bao giờ anh thấy sai làm khi theo nghiệp này k? Phải đánh đổi rất nhiều để có sự nghiệp như ngày hôm nay.

Mai Linh (mtsl1788@gmail.com)

Khương Ngọc:

Mỗi lựa chọn đều có những mặt được và hạn chế của nó, Ngọc quen nhìn vào những cái hay ho, thú vị mà nghề mang lại để quên mất mình hi sinh gì để đỡ khỏi thấy bi quan. Thực tế ra, mình cũng không thích dùng từ hi sinh và đánh đổi bởi nó khá "thần thánh hóa" nghề diễn mà như mình đã trả lời bạn VŨ ở trên thì diễn viên cũng chỉ là một nghề, chẳng qua khác cái là nghề này phục vụ số đông quần chúng mà thôi. Bản thân mình là người trong cuộc mình cũng được từ nghề rất nhiều mà, được lớn nhất là được nhận những câu hỏi thú vị như hôm nay.

 

chào bạn.mình xin gớp chút ý này nhé. bạn có 1 gương mặt nam chuẩn, nhưng gần đây bạn đang chọn kiểu tóc như ảnh bên trên, và có đóng vài fim. theo mình mái tóc đó không hợp với bạn. nếu bạn thích kiểu tóc đó, bạn có thể chải giống như lưu đức hoà. vì gương mặt bạn hao hao anh ấy. vài lời gớp ý. bạn muốn hoàn thiện call cho mình nhé, 0989.51.51.51

LÝ THANH TÙNG (maithanhmobile@yahoo.com)

Khương Ngọc:

Rất cảm ơn những góp ý của bạn Tùng, có thể Tùng cũng nên để ý một chút là mỗi vai diễn sẽ đòi hỏi diễn viên phải hóa trang (trang điểm) như thế nào cho phù hợp với yêu cầu chung của vai diễn, của tổ trang điểm và của đạo điện nữa. Còn về để giống Lưu Đức Hòa thì mình cũng không có ý định đó vì mình và ngôi sao Hongkong thực sự là hai trường hợp, hai con người, hai bối cảnh sống, hai sự nghiệp khác nhau.

 

Cháu chào chú! Cháu rất thích xem những bộ phim mà có chú thủ vai đó, chú diễn xuất rất hay và làm cho người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau đây là những câu hỏi cháu muốn hỏi chú: trong cuộc sống không phải lúc nào nó cũng êm đềm, tươi đẹp mà phải có đắng cay, buồn bực. Vậy khi gặp phải những điều như vậy thì chú làm như thế nào để điều hòa cuộc sống và cảm thấy tốt hơn. Cảm ơn chú!

Nguyễn Minh Đức (dungn0566@gmail.com)

Khương Ngọc:

Chào cháu, một câu hỏi rất thú vị. Câu trả lời của chú là: Tin tưởng tuyệt đối vào chính bản thân mình để lắng nghe và làm theo những gì mình cho là đúng, là tốt nhất với cuộc sống của mình.

 

Xin chào! Nhìn bạn rất trẻ, với gương mặt khá điển trai. Bạn có thể cho mình hỏi bạn sinh năm bao nhiêu được không? mình rất cảm ơn!

Nguyễn Thị Thu Hằng (thuhangpt87@gmail.com)

Khương Ngọc:

Nếu như địa chỉ email của bạn nói rằng bạn sinh năm 87 thì có lẽ bạn nên đổi lại gọi mình bằng "anh" thì hợp lý hơn vì mình hơn bạn 3 tuổi.

 

Chào em! Anh thấy em là 1 diễn viên có năng lực và rất có triển vọng. Vậy tiêu chí của em khi nhận kịch bản là gì? Em gặp khó khăn gì trên con đường mà em đang đi hay không? Và em có dự định lấn sang ngành khác như kinh doanh, ca sĩ....không? Chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé! Chúc cháu vui!

Nguyễn Ngọc Huyến (phuongdung_12109@yahoo.com)

Khương Ngọc:

Thực sự ra khó khăn nhất với bản thân em là việc đầu tư làm sao cho mỗi vai diễn của mình khác đi cũng như hoàn thiện hơn những kĩ năng khác bổ trợ cho nghề diễn. Về những công việc khác như anh đã liệt kê (kinh doanh và ca sĩ) thì em đã từng kinh doanh và cũng đã từng là ca sĩ. Hiện tại, em cũng đang muốn đi hát lại, anh có thể "kiểm chứng" bằng MV Tình yêu lạ kỳ em thực hiện của Hiền Thục để xem khả năng ca hát của em đến đâu. Mong nhận được sự ủng hộ của anh.

 

Chào Ngọc! Tuy cô đã lớn tuổi nhưng cô rất thích xem những phim mà có cháu đóng lắm đấy! Cô thấy cháu diễn xuất nhân vật rất tốt, rất nhập tâm. Cô muốn hỏi cháu là cháu lấy cảm hứng từ đâu để diễn đạt như vậy và sắp tới cháu sẽ nhận những vai diễn như thế nào để làm mới bản thân và thử nghiệm mình! Chào cháu!

Nguyễn Thị Huyền (hnthihuyen0459@gmail.com)

Khương Ngọc:

Dạ cháu chào cô! Về chuyện cảm hứng thì nếu cháu nói là cháu không có cố gắng tìm cảm hứng thì không biết cô có buồn không ạ? Cháu chỉ cố gắng đọc kĩ kịch bản, trao đổi lại với đạo diễn, nghiên cứu tài liệu bổ sung cùng với kiến thức của mình về dạng vai đó để quyết định sẽ thể hiện nó như thế nào thôi ạ. Những vai diễn cháu muốn nhận, có thể là phụ cũng được, là những vai diễn phải có sự KHÁC và LẠ, chính những điều đó sẽ kích thích cháu nhiều hơn với nghề ạ!

 

Chào anh! EM muốn hỏi anh điều này. Tiêu chuẩn của 1 người con gái khi anh muốn quen là gì? Anh thường tâm sự với ai khi buồn và trong quá trình quay phim anh có những kỉ niệm gì đáng nhớ không? Chúc anh vui ve nhé!

Nguyễn Thị Hồng Thắm (girl_teen_iuboy_kute@yahoo.com)

Khương Ngọc:

Anh không có tiêu chuẩn cụ thể cho một người con gái như thế em à, quan trọng là để trái tim mình tự lên tiêu chuẩn cho nhịp đập của nó. Những khi buồn, anh ôm đàn guitar ngồi hát một mình hoặc đi cà phê vỉa hè với một người bạn đã ngoài 60 tuổi.

 

Chào anh! Đầu tiên em xin chúc anh có 1 ngày mới vui tươi, hạnh phúc! Em có nhiều câu hỏi muốn hỏi anh đây! Thứ nhất: động lực nào thúc đẩy anh đến với nghề diễn viên. T2: trong tương lai anh muốn trở nên như thế nào? Và câu hỏi cưới cùng là khi anh vấp ngã trong cuộc sống, anh làm gì để đứng lên và đi tiếp! cảm ơn anh!
 

Nguyễn Văn Huyên (bantoikute@yahoo.com)

Khương Ngọc:

Đầu tiên, cảm ơn em về lời chúc và anh cũng chúc em có nhiều ngày vui nhé! Anh sẽ trả lời lần lượt em nha!
Câu 1: Bản năng và cảm thấy mình hợp với nghề đã đưa anh đến với nghề này.
Câu 2: Trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai, anh đều muốn trở thành một người tốt.
Câu 3: Khi vấp ngã, anh sẽ đứng dậy, tìm xem trên người có chỗ nào bị thương không để băng bó lại, nặng hơn vào bệnh viện, còn nhẹ thì phủi bụi đứng dậy đi tiếp. Đi tiếp có nghĩa là tránh những con đường có thể sẽ làm mình ngã tiếp. Cuộc sống luôn vận động và em không thể ngồi mãi ở chỗ ngã được.

 

Chào anh! Em thấy anh đoạt rất nhiều giải thưởng, em rất hâm mộ anh đó! Em muốn hỏi anh là anh được và mất gì qua những giải thưởng này. Và anh có định bước qua ngành ca sĩ không? Nếu có thì trong dự án âm nhạc tiếp theo anh sẽ theo thể loại gì? Trong phim'' Sự thật vồ hình'' anh có những kỉ niệm gì vui không? Chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé! Chúc anh hạnh phúc và mạnh khỏe!

Nguyễn Ngọc Cường (tai_thachthanhtai@yahoo.com)

Khương Ngọc:

Chào em và để trả lời câu hỏi của em, anh sẽ hỏi lại em rằng, khi em được tặng một chiếc kẹo, một phần thưởng cho kết quả học tập tốt thì em có nghĩ là em đang mất gì không? Âm nhạc là một con đường anh muốn song hành cùng điện ảnh và đầu tháng 9.2009 anh sẽ cho phát hành album đầu tay của mình, còn hiện tại em có thể tìm nghe một vài ca khúc của anh trên mạng, ví dụ như Tình yêu lạ kỳ - do anh sáng tác và song ca cùng Hiền Thục.

 

Chào anh Khương Ngọc! Tuy em không phải là fan cuồng nhiệt của anh nhưng em rất ấn tượng với những vai diễn của anh. Anh đóng đủ loại vai từ chính diện đến phản diện và mỗi vai đều lột tả được những khía cạnh của nhân vật. Em muốn hỏi anh là tại sao anh lại chọn nghề diễn viên mà không phải là nghề khác. Anh có những kỉ niệm nào vui buồn trong quá trình quay phim không? Và anh có dự tính bước tiếp con đường này không? Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống nhé!

Nguyễn Thị Phương Dung (angeladung@gmail.com)

Khương Ngọc:

Chào em và cảm ơn em nhiều về những lời khen. Những phần đầu của câu hỏi của em, anh đã trả lời ở một số câu hỏi ở trên nên anh sẽ không lặp lại mà chỉ trả lời chuyện anh có tự tin đi tiếp hay không. Anh nghĩ nghề (và nghiệp) diễn viên đã chọn anh thì anh nên đi theo lựa chọn đó và khi đã đi rồi thì anh không ngoảnh mặt nhìn lại để thấy mình sợ hãi. Cảm ơn em và chúc em hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống của em nhé!

 

Chào Ngọc, mình rất thích các vai diễn của bạn trên truyền hình. Phải nói là cách diễn của bạn không giống bất cứ một nam diễn viên nào, tóm lại khá tốt, nhưng mình thấy có vẻ hơi cường điệu, và nếu không kịp thời thay đổi thì hình ảnh của bạn sẽ không bật lên cao hơn. Vậy bạn có chuẩn bị gì để làm mới mình hơn không? cho mình và bạn đọc biết cụ thể nhé. chúc bạn luôn thành công và luôn là sự lựa chọn đầu tiên của các đạo diễn

Khanh Binh (tktkhoa@yahoo.com)

Khương Ngọc:

Cảm ơn bạn Khánh Bình (hoặc Khanh Bình) về những góp ý thẳng thắn của bạn. Những thay đổi của mình nó sẽ không phải là một kế hoạch cụ thể như một thời khóa biểu được vì nó còn phụ thuộc vào các kịch bản mà các đạo diễn gửi để mời mình tham gia. Tiết chế và tìm tòi mình ở những khía cạnh khác có lẽ cũng luôn là điều Ngọc nghĩ đến. Thay đổi của mình lớn nhất trong thời gian tới có lẽ là sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con đường âm nhạc của mình. Mong nhận đợc sự ủng hộ của mọi người.

 

*Kính gửi các cô/ chú/ anh/ chị/ em/ cháu đã gửi câu hỏi cho Khương Ngọc!
Bằng tất cả sự kính trọng, thương yêu, Khương Ngọc xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới mọi người vì sự quan tâm ưu ái đã dành cho Ngọc trong suốt những bộ phim vừa qua. Hi vọng rằng, trong tương lai, dù là điện ảnh hay truyền hình hay âm nhạc, Ngọc vẫn sẽ nhận được sự quan tâm, chia sẻ và những góp ý chân thành để Ngọc có thể hoàn thành tốt hơn những lựa chọn của mình!
Cuối cùng, Khương Ngọc xin gửi tới tất cả mọi người lời chào, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc nhất và...một cái ôm hihi
Chúc mọi người luôn tươi cười, hạnh phúc với cuộc sống và những lựa chọn của mình!

Khương Ngọc.
 

 

Các thông tin khác
Lê Khánh - Cô nàng độc thân vui tính (Thứ sáu, 01/08/2014 11:17 "GMT+7")
Thành Được - Hoàng tử của dòng soap opera (Thứ ba, 01/07/2014 13:30 "GMT+7")
Kim Dung – Từ sàn catwalk đến phim trường (Thứ ba, 01/04/2014 09:22 "GMT+7")
Đóa Ngọc Lan ngát hương (Thứ hai, 03/03/2014 11:21 "GMT+7")
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
 
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.