







Số bài chia sẻ: 16
Thứ năm, 19/07/2012 14:44 (GMT+7)
..TÔi có 1 người pạn"tên yến" tôi vừa quen được trong công ty,chắc cũng được 2 tháng tôi và người đó rất hợp hợp đến mức trong công ty đồn tôi và người đó có tình cảm với nhau,tôi và người ấy rất sợ vì ,tôi đã có vợ rồi nên chúng tôi quyết định sẽ chát ola với nhau con trong ct giả bộ lơ đi.có khi chúng tôi nói chuyện với nhau đến gần 2h sáng.yến và tôi hay nghỉ làm để đi chơi với mấy người pạn,1 ngày chốn làm đi chơi,tôi dẫn pạn tôi "tên tuấn" theo để hát karaoker rồi từ đó, người bạn trong công ty hỏi thăm rất nhiều về người tên tuấn đó, tôi vẫn cho số điện thoại.vì nghỉ chắc không có gì đâu nhưng khổ thay người pạn gái trong công ty đã yêu người pạn tôi.bắt đầu lo sợ tôi không biết tôi sợ gì nữa, nhưng sợ lắm. tim tôi đập nhanh và cảm...
Có 1 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 1116 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 16
Thứ năm, 19/07/2012 14:42 (GMT+7)
Yêu một người Yêu một người là khi bạn trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu. Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao. Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng trước mặt nhau, bạn và người ấy luôn là chính bản thân mình. Yêu một người là khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu. Yêu một người là...
Chưa có người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 3678 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 16
Thứ năm, 19/07/2012 14:41 (GMT+7)
Thất tình nghĩa là gì nhỉ; Thất tình là sự tổng hợp của các cảm giác: - Nhớ (nhưng không làm gì nguôi nỗi nhớ được) - Buồn (vì bị bỏ rơi và thất vọng) - Hối tiếc (giá mình như thế kia thì sự việc đã không như thế này) - Tiếc (vì con mồi ngon thế, ăn đến nơi rồi mà lại bị rơi mất) - Tiếc tiền (tốn kém thế mà không vẫn hoàn không, vụ đầu tư lỗ nặng quá) - Tiếc thời gian (hic... già khú như thế này rồi ai còn theo chứ) - Sợ bị coi thường (thằng ấy đần quá, con bé ấy ngon thế mà không giữ được) - Giận dữ (nó lừa mình cả tháng trời mà mình không biết) - ... ko biết có đúng ko nữa?...
Chưa có người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 4790 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 16
Thứ năm, 19/07/2012 14:39 (GMT+7)
Em mong manh? Rất mong manh. Em dễ vỡ? Rất dễ vỡ. Em chạnh lòng? Thật sự là chạnh lòng. Em tủi thân? Luôn tủi thân. Em khóc? Bản năng rất bình thường. Ngay cả khi ngồi viết những dòng này, em cũng khóc. Chẳng gì cả nhưng vẫn cay xè. Đổ vỡ... chẳng phải lỗi tại ai. Không thành... chẳng ai có tội. Em chẳng bao giờ nhìn vào sự thật. Cái sự thật. Không anh, em lẻ loi Không anh, em mềm yếu Không anh, em trơ trọi Không anh, thật sự... cũng không em. Không anh, em đau xót phải đối mặt với những câu hỏi, sự quan tâm của bạn bè "Đến tuổi này chưa yêu không thấy gì à?". Trả lời sao nhỉ? Ừ... buồn, chán. Em lúc nào cũng muốn thét lên cái "niềm ai oán" đấy nhưng ai nghe ai giải quyết giùm em? Anh ở đâu? Cuộc sống cứ trôi và em... cứ "già" đi trong vô thức. Em già đi...
Chưa có người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 1209 lượt xem | Tôi thích





















