


Thứ tư, 25/07/2012 16:24 (GMT+7)
Có 2 người thích bài này
Số thảo luận: 0
2776 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 1

Có thể nói tạo hình nhân vật là "chuẩn không cần chỉnh" trong phiên bản truyền hình này. Chẳng khác một ly so với phần chiếu rạp. Vẫn cái mặt nhìn ngố ngố, hành động ngốc nghếch đóng mác "Made by Po" chính hiệu...
Phiên bản truyền hình lần này vẫn bám sát mô-típ anh hùng cứu thế, hành hiệp trượng nghĩa của Po. Sẽ chẳng có gì phải bình luận về phiên bản chiếu rạp bởi lẽ nó được hoàn thành bởi một ê kíp hoành tráng. Và đó là điều làm khán giả băn khoăn về độ thành của phiên bản truyền hình xây dựng bởi một ê kíp khác hoàn toàn. Và, Po vẫn là Po. Chẳng ai làm khác được một chú gấu mập đã quá thân quen. Ham ăn, mập mạp, mê kungfu, tốt bụng với tất cả mọi người.
Mặc dù lồng tiếng Việt là một thách thức khá lớn cho bộ phim nhưng vẫn không làm mình thất vọng.Hi vọng series này sẽ có phần 2 tiếp nối để làm nên một bộ series hoành tráng về Po nhưng không bị lấn át bởi sự nổi tiếng của phiên bản chiếu rạp.
































