


Thứ ba, 31/07/2012 10:12 (GMT+7)
Có 3 người thích bài này
Số thảo luận: 0
1730 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 2

Nội dung phim đúng như tựa đề của nó. Bộ phim đang đến hồi kết thúc. Hwang Bo Mi cuối cùng cũng nhận mẹ của mình. Đáng tiếc cho Cho Bok Hee, một bà mẹ luôn sống vì con, ước mơ được lam diễn viên và được đóng phim một lần nữa cũng thành hiện thực, nhưng đáng tiếc thay căn bệnh ung thư đã lấy đi cuộc sống của bà.Còn Yoon Min Joo (mẹ Bae Yeon Woo) vui vẻ vs người mình yêu và anh ta cũng chờ đợi cô bấy lâu tuy chỉ đáng tuổi con cô. Còn Park Soon Ja (mẹ Kang Shin Young) lại hanh phúc hơn nữa khi con mình có được người mình yêu và yêu thương nó sau bao tủi nhục mà cô phải chịu từ nhà chồng. Tuy phim chỉ xoay quanh 4 bà mẹ nhưng phim đã cho ta thấy tình yêu thương của các bà mẹ là bao la , muốn cho con mình được hạnh phúc, các bà mẹ đã đánh đổi tất cả, ngoài những giọt nước mắt,các bà mẹ đã hy sinh biết bao khổ cực để con nên người.Và cũng thể hiểu được: Mẹ yêu con nhưng con không hề hay biết.
































