


Thứ tư, 25/07/2012 17:00 (GMT+7)
Có 3 người thích bài này
Số thảo luận: 1
1943 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 1

Quả không hổ danh “tác phẩm truyền hình được mong đợi nhất năm 2011”, "Khuynh Thế Hoàng Phi" đem đến cho người xem những thước phim đẹp mắt và lôi cuốn không ngờ.
Bắt đầu là bi kịch xảy đến với cô công chúa tài sắc vẹn toàn, mở ra những sự thật được che giấu phía sau hào quang và danh vọng. Chốn cung đình nguy nga điện ngọc, nhưng cũng là nơi tranh giành đấu đá của những tham vọng quyền lực, của những hận thù mưu mô. Bộ phim một lần nữa lật tẩy bộ mặt thủ đoạn của những con người sẵn sàng vì quyền lực mà bất chấp, giẫm đạp lên tất cả. Có lẽ là điều đau xót nhưng lại rất thực tế khi đi vào tận sâu nhất bản chất cái xấu trong mỗi con người. Ganh ghét dẫn đến hận thù, và hận thù sẽ lại tiếp tục mang theo bi kịch. Vòng xoáy tham vọng cứ cuốn con người ta không dừng. Bộ phim không chỉ là cuộc chiến giữa cái thiện và ác ở mỗi phe phái, mà còn là thiện ác trong chính mỗi con người. Và không thể phủ nhận Lâm Tâm Như trong vai công chúa Mã Phức Nhã đã thể hiện rất tốt vai trò của tâm vòng xoáy. Một cô công chúa tài sắc, vì thù hận mà phải lao vào chốn đầy rẫy mưu mô xảo trá. Thấy thật tâm đắc với câu "Giang sơn và mỹ nhân khi đặt lên bàn cân bên nào sẽ nặng hơn?"...
Xem phim và không thể ngừng yêu thích với từng diễn biến của câu chuyện. Bối cảnh cổ trang nhưng đem đến người xem cái nhìn rất hiện đại. Để nhìn vào sự việc trong phim mà cũng để nghiệm lại thực chất xã hội.
Cảm ơn TodayTV đã mang đến bộ phim rất hay và ý nghĩa này.
































