


Thứ hai, 19/09/2011 17:41 (GMT+7)
Có 3 người thích bài này
Số thảo luận: 2
4204 lượt xem | Tôi thích


vuongvq@imcorp.com.vn
Số bài chia sẻ: 2

Đứng trước bờ vực "đỗ vỡ hạnh phúc gia đình" con người thường tìm mọi cách để níu kéo và khi vượt qua bờ vực con người sẽ gắn bó, yêu thương và trân trọng hơn những hạnh phúc mà mình từng có. 35 tập phim trôi qua thật nhanh, nhưng những cảm xúc vẫn còn đọng lại trong tôi cho đến hôm nay.Thật sự đây là một bộ phim Việt khá hay mà tôi đã được xem. Không thể quên một hình ảnh chịu thương chịu khó của Trúc Quỳnh qua sự thể hiện của Thanh Mai,hình ảnh một người đàn ông trụ cột gia đình Mạnh Tường do diễn viên Mạnh Hùng thủ diễn(mặc dù nhân vật đã chưa làm tròn trách nhiệm trụ cột đó), anh đã chịu đựng, thương vợ thương con, ray rứt với những bộn bề khó khăn của cuộc sống. Xã hội phức tạp, con người lại càng phức tạp hơn, sống gió ập đến gia đình họ, nhưng họ vẫn lèo lái để vượt qua những giây phút mong manh ấy, mong manh của mưu toan, mong manh của cuộc sống, mong manh trong cách dạy dỗ con cái của họ. Mỗi đứa con mỗi tính cách, ngoan hiền, ngỗ nghịch, khó bảo...tất cả đều hiện diện trong gia đình của họ. Bộ phim theo cảm nhận của tôi rất gần gũi với cuộc sống, với những ai đã từng xem qua sẽ có lúc lắng đọng để suy nghĩ về những gì đang xảy ra xung quanh cuộc sống của minh để rồi thức tỉnh và giúp mình nhận ra những giá trị chân thực mà mình đang có. Diễn viên đẹp, diễn xuất nhẹ nhàng và cũng lắng đọng mà tôi hiếm gặp trong các bộ phim Việt khác mà mình đã từng xem. Nhạc phim cũng rất hay và rất thích hợp với tựa đề của phim.
Cảm ơn TodayTV đã chiếu một bộ phim rất đáng xem, cảm ơn vì đã gieo mơ ước được làm "dây leo hạnh phúc" trong cuộc sống này




























