



Những ngày gần đây, cuộc khẩu chiến của Midu và Thúy Vi đã gây xôn xao dư luận. Theo đó, nữ diễn bày tỏ sự bức xúc khi bị lợi dụng lôi vào chiêu trò câu sự chú ý của “hot girl Cà Mau”, khi cô này cố tình dàn cảnh cho paparazi chụp lén những hình ảnh chạm mặt để đăng báo.
Phan Thành ngay sau đó cũng viết tâm thư giữa cuộc chiến của hai người tình cũ: “Sao lại buồn, anh đang rất vui vẻ, hạnh phúc mà. Em biết không, mấy ngày nay anh cứ ngồi suy nghĩ, thật ra anh cảm thấy rất may mắn. Nếu 2 năm trước những điều đó không xảy ra cho anh chắc đã không có anh của ngày hôm nay.
Anh thầm cảm ơn những gì đã xảy ra cho mình, 2 năm qua anh học được rất nhiều thứ, biết thêm được rất nhiều điều”.
Phan Thành chia sẻ không buồn hay khó chịu khi xảy ra cuộc khẩu chiến của 2 tình cũ: Midu và Thúy Vi
Mới đây nhất, Xuân Lan đã chia sẻ một bài báo viết về Phan Thành và vụ việc của Midu – Thúy Vi, cô bày tỏ quan điểm: “Đọc mà thấy thương cho đứa em gái thuần khiết vì yêu mà tổn thương cho đến giờ vẫn chưa lành. Thương luôn cho cô bé ngoan gặp người đàn ông trẻ con. Tưởng chín nhưng còn xanh chát. Tiếc cho một thiếu gia vội vàng thể hiện yêu đương – để cho thế gian thấy rằng cuối cùng bạn chỉ thoả mãn cho những cảm xúc cá nhân mà chẳng có sự “đàn ông” nào cả”.
Xuân Lan chia sẻ về vụ việc ồn ào của Phan Thành và tình cũ Midu.
Bên dưới bài viết của Xuân Lan, Midu cũng để lại bình luận.
Dù không nhắc tên nhưng cô ám chỉ nhiều người ngầm hiểu vị thiếu gia mà nữ siêu mẫu nhắc đến là Phan Thành. Xuân Lan ám chỉ Phan Thành là “người đàn ông trẻ con” khi có những phát ngôn không hay về cuộc tình với Midu.
“Bạn trưởng thành và cảm thấy may mắn vì hôm nay được yêu – trên sự tổn thương của một cô gái cũ mà bạn đã từng dự định kết hôn. Ôi…” – Xuân Lan bày tỏ sự khó chịu với những phát ngôn của Phan Thành.
Xuân Lan khó chịu cho rằng, trong khi Midu chịu nhiều thiệt thòi thì Phan Thành lại cảm thấy hạnh phúc, may mắn trên chính sự tổn thương của bạn gái cũ.
Ngoài ra, cô còn động viên Midu: “Em hãy cứ đáng yêu và hồn nhiên. Sẽ có người trân trọng yêu thương em. Đừng để cho bất cứ ai được em nhắc tới. Vì họ không xứng đáng. Yêu em!”
Theo Kul































































