Ngay sau khi được đưa ra khỏi hang, phần lớn các em đều kêu đói và bày tỏ ước muốn được ăn các món quen thuộc.
Đợt giải cứu các thành viên đội bóng thiếu niên Lợn Hoang của Thái Lan đã bước sang ngày thứ ba. Sau hai ngày, còn 5 thành viên trong hang, bao gồm cả HLV Ekkapol Chantawong. 12 người của đội bóng cùng HLV đã đi thám hiểm hang Tham Luang Nang Non ở tỉnh Chiang Rai sau buổi tập luyện hôm 23/6 và bị mắc kẹt lại đến nay.
Những thành viên đầu tiên được cứu ra đã được đưa ngay đến bệnh viện. |
Những cậu bé đầu tiên được giải cứu khỏi hang đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc sức khỏe, đồng thời cách ly để xét nghiệm xem có nhiễm bệnh không. Các em được giải cứu đều trong tình trạng kiệt sức nhưng tỉnh táo. Giới chức Thái Lan cho hay, sau khi được giải cứu khỏi hang, hầu hết các em đều nói: "Tụi con đói quá".
Các em bày tỏ muốn ăn những món quen thuộc mà mẹ thường nấu. Đặc biệt là món “khao wak kapao”, tức cơm với thịt lợn bằm nấu cùng một loại rau của Thái Lan cộng thêm trứng chiên hoặc ốp la. Đây là một trong những món ăn phổ biến nhất ở vùng cao Thái Lan.
Ngoài ra, các cậu bé đều mong được trở về với gia đình. Bé Tum thì mong muốn được anh trai đưa đi ăn gà rán. Một cầu thủ nhí có tên Nick thì viết: “Nếu con có thể ra ngoài, bố mẹ đưa con đi ăn lẩu nướng moo kata nhé. Nick yêu mẹ, yêu bố và em".
Tuy nhiên, vì tình trạng sức khỏe hiện tại, các cậu bé chưa thể ăn được ngay các món ăn thèm thuồng này mà phải ăn các thực phẩm phù hợp khác theo chỉ định của bác sĩ.
Advertisement
Món khao wak kapao mơ ước của nhiều cầu thủ nhí. |
Trước đó, khi đội thợ lặn tiếp cận được 13 thành viên đội bóng ở trong hang, họ cũng đã giúp các cậu bé liên lạc ra bên ngoài bằng những bức thư. Nội dung những bức thư phần lớn là báo tình trạng của họ và động viên người thân đừng quá lo lắng.
Cầu thủ nhí có tên Mike đã viết: “Đừng lo lắng cho con. Con nhớ ông, dì, bố mẹ và tất cả mọi người. Con yêu tất cả mọi người. Trong này con vẫn rất ổn. Đội SEAL chăm sóc con rất tốt. Con yêu tất cả mọi người”.
Bị kẹt trong hang, các em ước mơ được ăn ngon và không phải làm nhiều bài tập. |
Còn cậu bé Dom nhắn nhủ gia đình đừng quên sinh nhật mình (ngày 3/7): "Con ổn ạ dù trong này khá lạnh. Nhưng bố mẹ đừng lo lắng và cũng đừng quên sinh nhật của con nhé".
CNN đưa tin, trong lá thư chung, các thành viên đều dặn dò mọi người đừng quá lo lắng: "Đừng lo lắng, chúng cháu đều khỏe. Chúng cháu muốn ra ngoài và ăn thật nhiều món ngon". Các cậu bé còn mong muốn thầy cô đừng giao quá nhiều bài tập về nhà.
HLV Ekkapol Chantawong cũng viết thư gửi cho gia đình: “Thưa dì và bà, cháu đang làm tốt. Đừng lo lắng quá nhiều cho cháu. Hãy bảo trọng. Dì có thể nhắn bà ngoại chuẩn bị nước ép rau củ và đồ ăn nhẹ cho cháu được chứ? Cháu sẽ ăn các món đó khi thoát khỏi hang. Cháu yêu mọi người”.
Theo ione
Thứ hai, 22/04/2024 13:36
52 lượt xem