Bộ tranh "Kho báu của Bình" kể về những ước mơ, những điều bí mật nho nhỏ của một cậu bé bị ung thư nhưng lúc nào cũng lạc quan và yêu đời.
Nguyễn Quang Huy vốn là một cái tên không mấy xa lạ khi từng gây sốt bởi những bức tranh sáng tạo từ những đồ vật vô tri. Mới đây, chàng trai này chia sẻ trên trang cá nhân một bộ tranh dành tặng những bệnh nhân ung thư có tên "Kho báu của Bình".
Mở đầu bộ tranh, Huy tâm sự: "Có một điều mà không phải ai cũng biết, ở trong tâm hồn những đứa trẻ luôn đầy ắp những ước mơ, không gì có thể phá vỡ được thế giới mộng mơ ấy, dù cho đó là chiến tranh, nghèo đói hay kể cả đó là những căn bệnh hiểm nghèo.
Đây là một câu chuyện ngắn tôi vẽ tặng các chiến binh tí hon đang ngày ngày phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, mong các cháu luôn giữ được những nụ cười
Tôi là một nhân viên bình thường không phải họa sĩ hay nhà văn nên trong nét vẽ, nội dung còn ngô nghê nên mong mọi người đừng chê cười. Chỉ hi vọng mọi người bỏ ra vài phút đọc và hiểu được những gì tôi viết và mở rộng tấm lòng mình nhìn nhận về nó".
Bộ tranh "Kho báu của Bình" kể về những ước mơ, những điều bí mật nho nhỏ của một cậu bé bị ung thư nhưng lúc nào cũng lạc quan đã lấy đi nước mắt của không ít người. Bộ tranh này nằm trong dự án từ thiện "Vẽ tiếng cười" (Fanpage: Vẽ tiếng cười) với mục đích tổ chức các hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ các bệnh nhi ung thư đang điều trị trong Bệnh viện K3 (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội).
Mời các bạn xem bộ tranh ý nghĩa có tên "Kho báu của Bình":
Theo ngoisao.net